Serbia thưởng tiền cho tất cả công dân đi tiêm phòng

Vào ngày 6-5, người phát ngôn Chính phủ Serbia cho biết sẽ tặng tiền cho tất cả công dân đi tiêm phòng COVID-19, trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới thực hiện hình thức khuyến khích đại trà này.

"Tất cả các công dân trưởng thành từ 16 tuổi trở lên đã được tiêm tối thiểu 1 liều vaccine trước ngày 31-5, có thể đăng ký trong thời gian từ ngày 1 đến ngày 15-6 để nhận tiền thưởng là 3.000 dinar Serbia (RSD), tương đương 30 USD. Thời hạn nhận tiền vào trước ngày 20-6-2021. Tuy chính quyền không thể áp dụng các biện pháp phân biệt đối xử đối với những người không muốn tiêm chủng, mặc dù đó là sự vô trách nhiệm và ích kỷ.

"Vì vậy chúng tôi đã nghĩ cách khen thưởng những người thể hiện trách nhiệm khi đi tiêm phòng, bằng cách hỗ trợ thêm về tài chính cho họ", Bộ trưởng Tài chính Serbia nói. Mục tiêu của giới chức Serbia đến cuối tháng 5 tới đây sẽ tiến hành tiêm chủng đủ 2 liều vaccine cho 3,5 triệu công dân trưởng thành để đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng.

Theo số liệu thống kê tính tới ngày 10-5 vừa qua, ở Cộng hòa Serbia với dân số gần 7 triệu người đã có 2.050.000 người được tiêm liều vaccine đầu tiên và 1.570.000 người được tiêm phòng cả 2 liều vaccine.

T.Hồng (Theo Tanjug)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.