Serbia cấm kết hôn ở lứa tuổi vị thành niên

Vào ngày 20-9, Nghị viện Cộng hòa Serbia đã bỏ phiếu kín thông qua điều luật bổ sung trong Bộ luật Hôn nhân và Gia đình, dựa theo tờ trình của Bộ Lao động, Việc làm, Cựu chiến binh và Chính sách xã hội, chính thức nghiêm cấm việc kết hôn trái phép ở lứa tuổi vị thành niên và có hiệu lực thi hành kể từ đầu tháng 10 tới đây.

Bất cứ ai vi phạm đều bị truy tố ra tòa.

"Theo số liệu từ Viện Thống kê quốc gia, trong cả năm 2018 vừa qua đã có 1.215 bé gái và 204 bé trai trong độ từ 16 đến 19 tuổi tổ chức hôn lễ, chủ yếu là trong cộng đồng người Di-gan.

Còn một bản nghiên cứu của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), cho thấy có gần 50% số thiếu nữ Di-gan ở Serbia kết hôn trước khi đến tuổi trưởng thành, trong đó có 20% kết hôn dưới độ tuổi 15.

Còn gần 40% các cô gái Di-gan người Serbia sinh con trong độ tuổi từ 15 đến dưới 18 tuổi; ngoài ra có 4% trở thành bà mẹ trước khi tròn 15 tuổi - tờ trình của Bộ Lao động, Việc làm, Cựu chiến binh và Chính sách xã hội Serbia cho biết - Đây là một thực trạng đáng báo động cần phải ngăn chặn kịp thời, do trái với các Công ước quốc tế mà Serbia đã ký kết".

Được biết, luật pháp Serbia quy định vị thành niên là những đứa trẻ dưới 18 tuổi.

T.Hường (theo Politika)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.