Trước vụ việc được trình báo hết sức nghiêm trọng, xảy ra tại địa điểm đông dân cư, Công an phường Thượng Lý báo cáo Chỉ huy Công an quận và đã phối hợp với Đội CSĐT tội phạm hình sự khẩn trương làm rõ. Trong khi Công an Hồng Bàng đang tiến hành rà soát đối tượng trên địa bàn, thì nhận được nguồn tin Công an xã Đông Hưng (huyện Tiên Lãng) vừa phát hiện và tạm giữ một đối tượng người địa phương, có nhiều dấu hiệu khả nghi, đó là Tô Văn Tuyên, 29 tuổi, trú tại xóm 5, cùng 1 xe máy BKS 16R5-7258.
Tại trụ sở Công an xã, Tuyên khai: Chiếc xe máy nói trên là của Nguyễn Văn Hoạch (tức Trấn), 49 tuổi, trú tại thôn Úc Gián, xã Thuận Thiên và Bùi Quang Quân (tức Hồng), 28 tuổi, ở xã Đại Trà, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng, vừa trộm cắp được, nhờ tiêu thụ. Lập tức, cơ quan Công an triệu tập Nguyễn Văn Hoạch và Bùi Quang Quân.
Qua đấu tranh, 2 tên này khai nhận: Hồi 3h30' ngày 6/11, tại khu vực đường tầu Cát Dài, quận Lê Chân, Hải Phòng, (cách cầu Quay khoảng 160m), phát hiện một người đàn ông nằm ngủ bên chiếc xe máy, trong khi đó chìa còn nguyên trong ổ khóa, nên chúng đã lợi dụng trộm cắp xe. Kiểm tra chiếc xe máy Hoạch và Quân nhờ Tuyên tiêu thụ, thì đó chính là xe của anh Nguyễn Mạnh Cường.
Tuy nhiên, khác một điều là Cường khai bị 2 đối tượng cướp mất xe và tiền tại gần chân cầu Tam Bạc, còn đối tượng lại khai đã trộm cắp được của một đàn ông tại một khu vực khác. Thấy không thể dựng được chuyện bịa đặt, cuối cùng Nguyễn Mạnh Cường phải thú nhận: Tối hôm trước uống rượu say, khi tỉnh dậy do không nhớ đã để xe ở đâu, mà thấy 2 khuỷu tay và đầu gối xây xước.
Sợ gia đình trách mắng, nên Cường liền trình báo là bị cướp. Hiện Công an quận Hồng Bàng đang tạm giữ các đối tượng Nguyễn Văn Hoạch, Bùi Quang Quân và Tô Văn Tuyên để tiếp tục điều tra làm rõ