Chiều 27/6, Cơ quan CSĐT cho biết ông Nguyễn Thành An (36 tuỏi) - Hiệu trưởng Trường Tiểu học C xã Phước Long, huyện Phước Long (Bạc Liêu) vẫn đang được điều trị vết thương tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phước Long.
Qua làm việc bước đầu với cơ quan điều tra, ông An thừa nhận hành vi đã dùng dao giết anh Nguyễn Việt Triều (27 tuổi) - cán bộ Văn thư của trường và gây trọng thương cho ông Bùi Thanh Đẳng (37 tuổi) - giáo viên, kiêm Chủ tịch Công đoàn trường, sau tiệc nhậu kéo dài khoảng 5 giờ đồng hồ.
Theo hồ sơ vụ án, chiều thứ Sáu ngày 24/6 vừa qua, ông Nguyễn Văn Danh - nhà đối diện với cổng trường Trường Tiểu học C Phước Long (đặt tại ấp Phước Thọ Hậu, xã Phước Long) thấy thầy Bùi Thanh Đẳng chạy từ hướng trong trường ra cổng, mình dính đầy máu. Trước khi ngất xỉu, ngã xuống ven đường trước cổng trường, thầy Đẳng còn kịp truy hô: "Bà con ơi, thằng Triều bị thầy An cắt cổ chết rồi".
Nghe tiếng truy hô, một số người dân gần đó cũng đã có mặt, đưa thầy Đẳng đi cấp cứu; còn ông Danh cùng một số người khác chạy vào trường. Đến phòng thư viện, ông Danh cùng bà con tá hỏa khi thấy thầy Nguyễn Việt Triều nằm bất động trên giường; cạnh đó toàn máu và… máu. Hiện trường của tiệc nhậu vẫn còn đó. Bàn ghế học sinh được xếp vào một góc. Két bia (Sài Gòn đỏ), xoong, nồi, bình nhựa đựng nước đá cục,… vẫn còn ngổn ngang. Tuy nhiên, Hiệu trưởng Nguyễn Thành An không có mặt tại hiện trường.
Theo kết quả khám nghiệm tử thi xác định, anh Triều chết do đứt động mạch chủ ở cổ. Về phần thầy Đẳng, sau khi được bà con đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện và đã được nơi đây chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu cấp cứu, đến ngày hôm sau, sức khỏe của ông đã phục hồi.
Ngay trong ngày 25/6, cơ quan CSĐT cũng đã làm việc với ông Đẳng. Ông Đẳng trình bày, khoảng 9h ngày 24/6, ông cùng anh Triều và ông An tổ chức nhậu tại phòng thư viện của trường. Cả ba nhậu đến 14h cùng ngày thì ông Đẳng say nên ông nghỉ nhậu và lên võng cạnh đó nằm nghỉ.
Trong thời gian này, ông An và ông Triều thách đố với nhau. Triều chọc ông An: "Làm lãnh đạo quản lý mà giải bài toán cấp ba không ra. Hiệu trưởng mà… ngu hé". Ông An tức giận hỏi: "Bài toán nào?". Giữa hai người cười nói qua nói lại thì bất thình lình, ông An cầm dao đè cổ Triều xuống cắt. Nghe tiếng kêu cứu của Triều, ông Đẳng lồm cồm ngồi dậy, chạy đến ôm ông An định can ra. Chẳng ngờ, trong lúc giằng co, ông Đẳng cũng bị ông An cứa một nhát vào cổ. Sau đó, ông Đẳng đã chống đỡ khỏi lưỡi dao tiếp theo của ông An rồi chạy ra cổng trường kêu cứu.
Vẫn theo trình bày của ông Đẳng, ông An và thầy Triều từng có mâu thuẫn. Trước đó, thầy Triều bị ông An đề nghị cắt hợp đồng lao động. Mới đây, Triều được tuyển dụng biên chế và xin về trường cũ công tác.
Ngoài việc thừa nhận mình là người gây ra cái chết của thầy Triều, gây trọng thương cho thầy Đẳng, ông An cho biết thêm, sau khi gây án, do hoảng loạn, ông đã chạy ra ngoài, leo lên lò đốt rác của trường để phóng qua hàng rào bỏ trốn. Đến rạng sáng 25/6 thì ông lội qua các ao tôm để vào nhà một người quen cách nhà khoảng 1,5km. Vài phút sau đó các trinh sát Công an đã có mặt.
Chiều 27/6, Thiếu tá Nguyễn Chí Nam - Đội trưởng Đội 4, Phòng CSĐT tội phạm hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, tuy đã nhận tội nhưng lời khai của ông An vẫn còn một vài mâu thuẫn với lời khai của ông Đẳng trong đó có chi tiết ông An cho rằng do bị thầy Triều cứa cổ trước và thầy Triều có thách ông "có ngon cắt cổ lại".
Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã quyết định khởi tố vụ án giết người và đang khẩn trương điều tra làm rõ