Sạt lở bờ sông ở TP Cần Thơ: Vẫn chỉ ứng phó tạm bợ

Thời gian gần đây, tình hình sạt lở bờ sông trên địa bàn TP Cần Thơ diễn biến ngày càng phức tạp, có chiều hướng tăng lên cả về cường độ, tính bất thường và mức độ nguy hiểm. Các ngành chức năng đã chủ động đối phó nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do sạt lở gây ra, nhất là vào mùa mưa bão.

Theo Chi cục Thủy lợi TP Cần Thơ, từ đầu năm đến nay, toàn thành phố xảy ra 62 vụ sạt lở với tổng chiều dài khoảng 1.561 m. Các điểm sạt lở tập trung chủ yếu tại xã, phường Nhơn Mỹ, Hưng Phú, Đông Phước, Nhơn Ái, Trung Nhứt, Thuận Hưng, Thới An Hội, Đại Hải, Vĩnh Thạnh, Thới Lai và Ô Môn. Gây ảnh hưởng đến 15 căn nhà (trong đó 12 căn bị ảnh hưởng một phần, 2 căn bị sạt lở phần nhà sau, 1 căn nhà bị lún, nghiêng có nguy cơ sạt lở hoàn toàn xuống sông Ô Môn), đồng thời ảnh hưởng đến lộ giao thông nông thôn.

z7900480353839-a9eecb2512b7c718d1cd59c2b4cedc81.jpg
Căn nhà của hộ gia đình ông Lê Văn Tấn (khu vực Thới Thượng B, phường Ô Môn) nằm sát mép sông, đang đối mặt nguy cơ sạt lở khi mưa lớn.

Ông Nguyễn Văn Quẩn, Trưởng khu vực Thới Thượng B (phường Ô Môn) cho biết, trên địa bàn khu vực hiện có một số điểm có nguy cơ sạt lở cao trong mùa mưa. Đáng lo ngại nhất là đoạn ven sông tại khu vực bến đò. Tại đây, căn nhà của ông Lê Văn Tấn nằm sát mép sông, đang đối mặt nguy cơ sạt lở đặc biệt cao khi mưa lớn kết hợp triều cường và dòng chảy diễn biến phức tạp. Sau khi ghi nhận nguy cơ sạt lở, chính quyền địa phương đã thành lập các đoàn công tác đến tuyên truyền, vận động gia đình ông Tấn di dời đến nơi an toàn. Đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền để triển khai các biện pháp xử lý theo quy định.

z7900290288340-2ed7e832fed99babf29302cdd7dcb0aa.jpg
z7894727960167-cd3a52f3505ac179b6750eac4808f7c5.jpg
Công an phường Ô Môn và lực lượng tham gia đảm bảo ANTT cơ sở hỗ trợ di dời tài sản của hộ gia đình ông Tấn đến nơi an toàn.

Trước việc gia đình ông Tấn chưa chịu di dời đến nơi an toàn, Chi cục Thủy lợi TP Cần Thơ và UBND phường Ô Môn đã tổ chức kiểm tra thực tế tại khu vực có nguy cơ sạt lở cao trên địa bàn. Đồng thời, kiên quyết vận động, di dời bắt buộc đối với hộ gia đình ông Tấn ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân.

Ông Trần Sơn Tùng, Phó Chủ tịch UBND phường Ô Môn cho biết, Ô Môn là một trong những địa phương thường xuyên chịu tác động của sạt lở bờ sông do ảnh hưởng của sông sâu, dòng chảy mạnh, triều cường và diễn biến thời tiết cực đoan. Trong khi mùa mưa bão đang bắt đầu, nguy cơ sạt lở mở rộng và gây hư hỏng tuyến giao thông là rất lớn nếu không được xử lý kịp thời. Hiện địa phương đã tổ chức rào chắn, cắm biển cảnh báo các khu vực sạt lở và có nguy cơ sạt lở, đề nghị ngành chức năng sớm khảo sát hiện trường, bố trí kinh phí đầu tư công trình gia cố chống sạt lở.

Trước đó, vào ngày 31/5, một vụ sạt lở nghiêm trọng cũng xảy ra trên tuyến đường giao thông cặp rạch Đông Thị Hơi, thuộc khu vực Thới Thạnh A, phường Ô Môn. Vụ sạt lở làm sụp hoàn toàn khoảng 65m đường giao thông, rộng khoảng 2m. Dù không ảnh hưởng đến nhà dân, đây là tuyến đường liên khu vực kết nối Thới Thạnh, Thới Thạnh A và Thới Hòa B với lưu lượng người và phương tiện qua lại lớn nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

z7900336693454-0313717cdba75ba8eee10803d6e970d5.jpg
Cơ quan chức năng căng dây cảnh báo an toàn tại khu vực sạt lở trên tuyến đường giao thông cặp rạch Đông Thị Hơi, thuộc khu vực Thới Thạnh A, phường Ô Môn.

Còn tại xã Nhơn Ái, cũng là một trong những điểm nóng về sạt lở của TP Cần Thơ, những ngày cuối tháng 5/2026 vừa qua, đã xảy ra liên tiếp 2 điểm sạt lở tại ấp Nhơn Khánh với tổng chiều dài khoảng 55m, ăn sâu vào bờ từ 3 - 8m. Điểm sạt lở lớn nhất xảy ra tại khu vực từ bến phà Rạch Sung đến nhà máy xay xát lúa gạo, dài khoảng 40m, làm sụp hoàn toàn đoạn đường giao thông ven sông và ảnh hưởng đến 4 căn nhà dân. Trong đó, nhà ông Nguyễn Văn Quận và bà Lê Thị Bé bị thiệt hại hoàn toàn; hai căn còn lại của ông Lê Văn Út và ông Lê Hoàng Tùng đang trong tình trạng nguy hiểm, có nguy cơ tiếp tục bị sạt lở.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, UBND xã Nhơn Ái đã huy động lực lượng kiểm tra hiện trường, cắm biển cảnh báo, giăng dây khu vực nguy hiểm, phân luồng giao thông và theo dõi chặt diễn biến để kịp thời xử lý. Địa phương cũng kiến nghị TP Cần Thơ và các cơ quan chức năng hỗ trợ 80 triệu đồng cho 2 hộ dân có nhà bị thiệt hại hoàn toàn; đồng thời sớm triển khai gia cố khẩn cấp đoạn bờ sông dài khoảng 155m nhằm ngăn chặn nguy cơ sạt lở tiếp diễn.

Theo ông Huỳnh Thanh Việt, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi TP Cần Thơ, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã chủ động tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường trình UBND thành phố ban hành nhiều cơ chế, chính sách về phòng, chống thiên tai; triển khai kế hoạch phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô 2025 - 2026; đồng thời thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, bão, áp thấp nhiệt đới để xây dựng phương án ứng phó.

1780567358884.jpg
Sạt lở khu vực có nhà người dân ở xã Nhơn Ái.

Đối với các khu vực nguy hiểm, ngành chức năng phối hợp chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra thực tế, cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm, vận động người dân di dời đến nơi an toàn và triển khai các chính sách hỗ trợ theo quy định. Trường hợp không chấp hành việc di dời, địa phương sẽ thực hiện các biện pháp theo quy định nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Về lâu dài, TP Cần Thơ tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, xác định thứ tự ưu tiên để đầu tư xử lý. Đối với các điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến khu dân cư và các công trình hạ tầng thiết yếu, thành phố sẽ đề xuất đầu tư các công trình kè kiên cố; đối với những khu vực có mức độ ảnh hưởng thấp hơn sẽ áp dụng các giải pháp phù hợp nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong mùa mưa bão.

Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi TP Cần Thơ cho biết đã tham mưu, đề nghị UBND các xã, phường rà soát, xây dựng các kế hoạch, phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương để chủ động phòng, chống. Trong đó, cần tính toán chi tiết việc huy động lực lượng, phương tiện cơ giới để di dời dân nhanh chóng đến nơi trú ẩn an toàn khi xảy ra thiên tai. Khi có thiên tai xảy ra phải chủ động ứng phó và nhanh chóng khắc phục hậu quả theo phương châm "Bốn tại chỗ". Thực hiện hiệu quả các chính sách xã hội, làm tốt công tác cứu trợ thiên tai và khắc phục hậu quả thiên tai.

Trần Lĩnh

Các tin khác

Đau đáu những thân nhân liệt sĩ lặng thầm chờ mẹ, mong cha

Đau đáu những thân nhân liệt sĩ lặng thầm chờ mẹ, mong cha

Trong dòng người hàng ngày đến cúng cơm, viếng và theo dõi công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, ông Lê Chí Công, con trai út của liệt sĩ Lê Thị Riêng thẫn thờ, rơm rớm nước mắt, mong tìm thấy hài cốt của mẹ. Bất giác, ông đọc lại đoạn nhật ký của mẹ mình viết trong lúc làm nhiệm vụ: “Tôi ước mơ một ngày xuân thống nhất, được gặp con, được ôm ấp vỗ về” mà 2 mắt đỏ hoe...

Liên tiếp xảy ra các vụ cháy rừng do thời tiết nắng nóng

Liên tiếp xảy ra các vụ cháy rừng do thời tiết nắng nóng

Do thời tiết nắng nóng, cộng với gió phơn Tây Nam (gió lào) thổi mạnh đã gây ra liên tiếp các vụ cháy rừng ở Quảng Trị. Địa phương và các cơ quan liên quan đang duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện để kịp thời ứng phó với cháy rừng.

65 năm thảm hoạ da cam và hành trình xoa dịu nỗi đau

65 năm thảm hoạ da cam và hành trình xoa dịu nỗi đau

Hiện cả nước vẫn còn hơn 1 triệu nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC), các nạn nhân và thân nhân đang phải đối mặt với bệnh tật kéo dài, dị tật bẩm sinh qua nhiều thế hệ. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng vết thương không rỉ máu vẫn vô cùng nhức nhối.

CSGT Hà Nội mở đường giúp ô tô chở sản phụ tới viện

CSGT Hà Nội mở đường giúp ô tô chở sản phụ tới viện

Quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác của CSGT Hà Nội đã kịp thời hỗ trợ, dẫn đường cho xe chở một sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 an toàn, giúp ca sinh diễn ra thuận lợi, mẹ tròn con vuông.

Kí ức những hố chôn tập thể ở Công viên Lê Thị Riêng

Kí ức những hố chôn tập thể ở Công viên Lê Thị Riêng

Hai người đàn ông, một người tóc bạc, một người mái tóc lấm tấm ngả màu ngồi bên nhau lặng lẽ, không ồn ào, theo dõi từng động tác cất bốc hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Mỗi bộ hài cốt được tìm thấy, 2 ông lại bồi hồi, vừa xót xa vừa mừng rỡ. Ký ức về vụ chôn tập thể các chiến sĩ cách mạng hồi Tết Mậu Thân, khi 2 người vẫn còn là những thiếu niên tò mò đi xem lại ùa về…

Vì sao rau Đà Lạt ngày càng khó cạnh tranh?

Vì sao rau Đà Lạt ngày càng khó cạnh tranh?

Không ít loại rau mang thương hiệu Đà Lạt (Lâm Đồng) hiện phải cạnh tranh quyết liệt với sản phẩm cùng loại được trồng ở các địa phương trong nước và với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Chuyển động khởi sắc sau một năm vận hành xã Tây Hòa

Chuyển động khởi sắc sau một năm vận hành xã Tây Hòa

Dưới cái nắng choi chang giữa mùa hạ, đi trên đường tỉnh lộ 645, quốc lộ 29 qua địa phận xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk, chúng tôi vẫn cảm nhận không gian nơi này dịu mát bởi màu xanh cánh đồng lúa trải dài và mở rộng cùng với những khu dân cư yên bình.

Cần Thơ chuyển đổi số bằng những hành động cụ thể ngay từ cơ sở

Cần Thơ chuyển đổi số bằng những hành động cụ thể ngay từ cơ sở

Sau 60 ngày triển khai, TP Cần Thơ đã tạo bước chuyển mạnh trong phát triển công dân số với hàng triệu tài khoản định danh điện tử và dữ liệu được tích hợp trên VNeID. Quan trọng hơn, theo lãnh đạo thành phố, kết quả ấy đưa chuyển đổi số từ một chiến dịch cao điểm trở thành nhiệm vụ thường xuyên, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Gỡ nút thắt hạ tầng, bảo đảm an ninh năng lượng trong kỷ nguyên số

Gỡ nút thắt hạ tầng, bảo đảm an ninh năng lượng trong kỷ nguyên số

Năng lượng là “hạ tầng của hạ tầng”. Bởi, nếu dữ liệu là tài nguyên mới, AI là động lực mới và đổi mới sáng tạo là phương thức phát triển mới, thì năng lượng chính là nền tảng bảo đảm cho toàn bộ hệ sinh thái đó vận hành. Do đó, đầu tư phát triển hạ tầng năng lượng cũng chính là đầu tư cho năng lực khoa học, công nghệ và sức cạnh tranh của nền kinh tế trong tương lai…

Ngày về của liệt sĩ hơn nửa thế kỷ nằm lại bên dòng sông Krông Nô

Ngày về của liệt sĩ hơn nửa thế kỷ nằm lại bên dòng sông Krông Nô

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, hình ảnh người đồng đội bị địch bắn cụt hai chân rồi vứt xuống dòng sông Krông Nô được ông và đồng đội vớt lên, chôn cất cẩn thận vẫn cứ bám riết lấy tâm trí. Và cũng trong khoảng thời gian ấy, ông và người thân của liệt sĩ vẫn âm thầm đi tìm với quyết tâm đưa người đồng đội về với gia đình.