Nguyễn Ngọc Tuấn, 25 tuổi, trú tại tổ 20, phường Tân Hoà, TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình. 2 ngày sau khi gã gây ra vụ án tày trời, gặp gã tại sảnh Bệnh viện Việt - Đức, chúng tôi thấy gã đã trấn tĩnh trở lại. Các y tá bảo, gã vừa tỉnh lại lúc sáng sớm nay. Tuy còn kêu mệt nhưng gã đã luôn mồm kể về mối tình của gã cùng cô bạn gái và biết bao kỷ niệm đẹp giữa hai người suốt mấy năm yêu nhau…
Gã sinh ra trong một gia đình trung lưu ở TP Hoà Bình. Tuy được gia đình cho ăn học tử tế, nhưng vì thói đua đòi, thích tụ tập, năm 2001, gã bỏ học và tham gia vào một nhóm cướp để rồi lĩnh án 48 tháng tù giam. Sau khi đi cải tạo, gã về quê học tiếp và rồi phấn đấu có được tấm bằng trung cấp điện. Khi ra trường, gã về Hà Nội tìm việc làm.
Trong thời gian ở đây, gã gặp gỡ và có tình cảm với cô bạn gái xinh xắn tên là Lê Hà Ngân, 24 tuổi, quê ở Nga Sơn, Thanh Hoá. Ngân là một cô gái sắc sảo, là nhân viên bưu điện ở Hà Nội. Yêu Ngân nhưng gã luôn cảm thấy lép vế và tự ti về kinh tế. Nhiều lần gã lấy cớ này nọ rồi mượn xe máy của người yêu đi cầm cố để lấy tiền tiêu xài. Lâu dần giữa hai người có những vết nứt khó hàn gắn.
Không chấp nhận chuyện tình yêu dừng lại ở đó, cũng đã không biết bao nhiêu lần gã mò đến nơi làm việc của Ngân, mò đến phòng trọ của cô để nói chuyện "hàn gắn" và rồi giữa hai người đã có những trận cãi vã nảy lửa. Cho đến mấy ngày gần đây, Ngân nhất quyết tránh mặt gã khiến gã phát điên nhắn tin, gọi điện không biết bao nhiêu lần.
Trở lại vụ án đau lòng ngày 10/4 vừa qua. Lúc đó là 6h30', như thường lệ, anh Chu Văn Nam (là em họ của chị Lê Hà Ngân - nạn nhân của vụ án) trở dậy đi học. Đang lúi húi dắt xe ra khỏi nhà, anh Nam phát hiện Tuấn từ bên ngoài xộc vào nhà, chạy thẳng lên tầng 3, nơi chị Ngân và chị Nguyễn Thị Thuý Quỳnh - là bạn cùng phòng trọ đang nằm ngủ. Rồi gã nhảy lên giường, tay lăm lăm hai con dao nhọn ghì xiết vào cổ chị Ngân. Mặc cho mọi người van xin, tên Tuấn như một con thú say mồi cứ điên cuồng gào thét, yêu cầu tất cả mọi người phải ra khỏi phòng để gã tự xử lý, nếu không gã sẽ giết chết chị Ngân.
Một mặt làm theo yêu cầu của Tuấn, mặt khác các nhân chứng đã thông báo sự việc đến Công an phường Đại Kim. Một tổ trinh sát dày dạn kinh nghiệm đã có mặt tại hiện trường vụ án. Khi các trinh sát đến chân cầu thang thì bất ngờ nghe tiếng kêu thất thanh của chị Ngân, sau đó trong phòng chìm trong sự im lặng đến đáng sợ…
Bên cạnh việc thuyết phục, các trinh sát đã yêu cầu gia đình nạn nhân dùng chìa khoá phụ để mở cửa phòng. Khi cửa phòng vừa được mở, tên Tuấn đã nhảy từ tầng 3 của toà nhà xuống với ý định tự vẫn khiến gã bị chấn thương nặng. Chị Ngân đã chết tại Bệnh viện 103 vào 12h cùng ngày. Còn Tuấn sau đó được chuyển về Bệnh viện Việt - Đức.
Vụ án hiện đang được Công an quận Hoàng Mai tiếp tục điều tra, làm rõ. Song dù Tuấn có bao biện thế nào thì cũng không thể tha thứ cho hành vi của gã. Trong vụ án này, nếu Tuấn biết kiềm chế bản thân, còn chị Ngân biết cách xử lý tình huống thì chắc chắn không có hậu quả đau lòng như ngày hôm nay