Chiều 3/8, trong lúc đi kiểm tra tình hình khách thuê phòng theo thường lệ, chủ nhà nghỉ Huy Hoàng (ở thôn 5, xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) - ông Vũ Văn Phong tá hỏa phát hiện tại phòng số 6, 1 nữ thanh niên (khách nghỉ) nằm bất tỉnh trên giường.
Ông Phong vội hô hoán nhân viên trợ giúp đưa người phụ nữ tới Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên cấp cứu. Tuy nhiên, tại bệnh viện, các bác sĩ xác định nạn nhân đã tử vong trước đó. Được tin báo, Công an huyện Thủy Nguyên cùng các lực lượng CSĐT tội phạm hình sự, Kỹ thuật hình sự thuộc Công an TP Hải Phòng đã nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra vụ việc nắm tình hình, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Với kinh nghiệm và tinh thần quyết tâm cao, chỉ trong ít giờ, các lực lượng kỹ thuật hình sự và hồ sơ đã nhanh chóng làm rõ: Người bị giết hại là chị Bùi Thị Đào, 25 tuổi, trú tại khu Quyết Tâm, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.
Lần theo các mối quan hệ xã hội của chị Đào, lực lượng trinh sát và điều tra viên đã khẩn trương rà soát, sàng lọc một số đối tượng nghi can, đồng thời phát động quần chúng cung cấp nhân dạng những người đã tới nhà nghỉ. Kết quả, ngay trong đêm, cơ quan điều tra đã đủ căn cứ xác định kẻ sát nhân chính là Lại Văn Hưng, 24 tuổi, một đối tượng nghiện ma túy, cùng ở thị trấn Minh Đức và là người yêu cũ của chị Đào.
Các lực lượng Công an tổ chức chặn các tuyến đường ra cửa khẩu, đồng thời các Đội 9, 2 và 4 thuộc Phòng CSĐT tội phạm hình sự cùng Công an huyện Thủy Nguyên và Công an các xã giáp ranh như: Lưu Kiếm, Lưu Kỳ, Gia Minh, Minh Tân được huy động vây ráp truy nóng đối tượng tại khu vực núi đá. Bị truy kích quyết liệt, tên sát nhân hoảng sợ chạy vào khu núi đá Hang Lương, gần cầu Đá Bạc trên QL10. Đúng 6h ngày 4/8, tại Hang Lương, lực lượng Công an đã tóm gọn Lại Văn Hưng.
Tại CQĐT, Lại Văn Hưng cúi đầu khai nhận: Trước đây, y có mối quan hệ tình cảm với chị Bùi Thị Đào. Được tin người yêu cũ chuẩn bị đi lấy chồng người Hàn Quốc, Hưng đã gọi điện thoại rủ chị Đào đi chơi. Hưng cùng chị Đào thuê phòng tại nhà nghỉ Huy Hoàng. Tại đây, y giở thói côn đồ, đòi chị Đào phải trả 7 triệu đồng mà tên này đã "chi phí" trong suốt thời gian hai người có quan hệ tình cảm với nhau. Không đòi được tiền, tên sát nhân đã giết chị Đào, lấy ĐTDĐ rồi bỏ trốn. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để sớm đưa kẻ sát nhân ra xét xử nghiêm minh trước pháp luật