Hai vợ chồng anh Hồng quá sợ hãi, phóng thục mạng về báo tin dữ cho chính quyền xã. Đó là chiều 13/4. Công an huyện Duy Tiên tới ngay để bảo vệ hiện trường và các điều tra viên giỏi của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH cũng tức tốc có mặt. Chuyện người chết ở mương nước giữa cánh đồng đã lan rộng, khiến làng trên xã dưới bàn tán xôn xao. Với những cán bộ điều tra thì đó là những giây phút căng thẳng. Tất cả các biện pháp nghiệp vụ và các khâu khám nghiệm hiện trường, tử thi được tiến hành thật nhanh chóng, tỉ mỉ và chính xác. Nhưng không thể xác định được người chết là ai? Kẻ sát nhân đã tìm cách che giấu rất kỹ càng. Những dấu vết cần thu thập đã trở nên khó khăn bởi cơ thể nạn nhân đã phân hủy, chỉ có thể xác định được nạn nhân trên 25 tuổi và không phải là người làm ruộng. Tung tích nạn nhân thì mù mịt, nhưng về phía xác định thủ phạm có thể là người địa phương, rất quen thuộc đường đi lối lại.
Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đã được phân công nhiệm vụ, rà soát tất cả khu vực và nhiều tỉnh bạn, trên 200 nhà hàng, khách sạn và các cơ sở tẩm quất gội đầu được "thăm hỏi". Đã có 20 người đến trình báo người thân có đặc điểm tương tự đang mất tích, nhưng đều không phải. Mặt khác, các đối tượng "cộm cán", nghi vấn, nghiện hút… cũng được xem xét và theo dõi. Nhưng suốt 15 ngày "quần thảo", các lực lượng vẫn chưa thu được kết quả.
Tin từ Cục Xuất nhập cảnh đáng chú ý về trường hợp chị Kim Xuân Tiên, 47 tuổi, quê ở Triết Giang, Trung Quốc, nhập cảnh vào Việt
Hiện Nguyệt đang trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội, làm nghề xe ôm ở bến xe Gia Lâm. Trước đó, Nguyệt đã có thời gian làm phiên dịch cho chị Tiên và sau đó kết hợp bán hàng cùng chị. Thời điểm Nguyệt gặp chị Tiên lần cuối cùng vào hồi 17h30' ngày 8/4. Ngoài mối quan hệ của Nguyệt với chị Tiên còn có người cháu của anh ta tên là Phạm Minh Thành, 22 tuổi, quê ở Nha Xá, xã Mộc
Cơ quan CSĐT đã quyết định triệu tập 2 đối tượng Nguyệt và Thành để đấu tranh, nhưng cả 2 cứ "ngớ ra" chẳng hiểu vì sao mình lại bị Công an "sờ gáy". Sau nhiều giờ đấu tranh quyết liệt với những chứng cứ sát thực khiến hai chú cháu đành phải thú nhận những gì mà chúng đã gây ra cho người phụ nữ bất hạnh.
Khoảng 4 năm trước, Nguyệt đã làm quen với chị Jin Chun Xian (tức Kim Xuân Tiên). Từ quen biết rồi họ trở thành bạn bè, chị Tiên nhờ Nguyệt tìm mối bán hàng. Nguyệt đã về cơ sở sản xuất sữa đậu nành Hồng Nhung do ông Nguyễn Tiến Phúc ở phố Tỉnh Cầu, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh làm chủ. Ông Phúc và Nguyệt đã thống nhất sẽ thanh toán toàn bộ số tiền bán hàng cho chị Tiên qua Nguyệt. Biết ông Phúc còn nợ chị Tiên 560.810.000 đồng nên Nguyệt đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền trên.
Nguyệt đã bàn với cháu ruột của mình là Phạm Minh Thành, sát hại chị Tiên để chiếm đoạt số tiền trên và số tiền mà chị mang theo người. Có ai hỏi thì bọn chúng bảo là đã trả chị tại Nam Ninh, Trung Quốc. Hai chú cháu thống nhất và cùng nhau thực hiện. Biết chị Tiên đã nhập cảnh vào Việt
Sau khi nhập cảnh vào Việt