Sáng 4/3, cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) ra quyết định tạm giữ hình sự Đỗ Văn Duy (23 tuổi, trú tại đội 2, xã Xuân Thượng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) về hành vi giết người. Đây là vụ án mạng nghiêm trọng, mà nguyên nhân bắt nguồn từ rượu…
Như Báo CAND đã đưa tin khi mới đưa về trụ sở Công an phường, Duy ngồi thất thần, trạng thái tâm lý bị kích động mạnh. Sau nhiều giờ đấu tranh, Duy đã khai nhận hành vi phạm tội.
Theo lời khai của Duy thì nguyên nhân Duy gây án là do tức giận ông Chỉnh. Sau cuộc uống rượu, khi mọi người đi khỏi nhà, ông Chỉnh có nói với Duy rằng: "Mày không lo được cho vợ mày mà còn đòi mua xe ô tô à?". Đang có hơi men trong người, Duy cho rằng bị cậu vợ xúc phạm nên lấy con dao tông, để trong kệ bếp ga và chém liên tiếp vào ông Chỉnh. Khi thấy ông Chỉnh gục xuống, Duy sợ hãi gọi điện thoại cho mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Yến, hốt hoảng kể lại hành vi gây án.
Vụ trọng án đau lòng trên đã khép lại, Đỗ Văn Duy sẽ phải trả giá đắt cho hành vi phạm tội của anh ta. Đây cũng là bài học nhỡn tiền cho những ai máu mê hơi men và thiếu kiềm chế bản thân mình