Vụ việc đau lòng xảy ra vào khoảng 4h30' ngày 5/7, tại số nhà 448, phố Tây Sơn, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa. Nạn nhân là ông Giang Ngọc Bảo, 42 tuổi, trú tại ngôi nhà trên. Ông Bảo được phát hiện nằm chết trên vũng máu trong phòng ngủ với nhiều vết dao đâm trên cơ thể.
Khoảng 5h sáng, khi tỉnh giấc, em Vũ Hoàng Trường Giang, 14 tuổi, phát hiện cha dượng nằm bất động trên vũng máu tại phòng ngủ tầng 5 của ngôi nhà. Cùng lúc ấy, cháu Giang cũng nhìn thấy anh trai Vũ Xuân Trường, 22 tuổi đang cầm một vật nhọn trên tay. Sau phút choáng váng, Giang đã gọi cho mẹ ở bên Nga, rồi gọi cho người thân đến ứng cứu, gọi điện đến trung tâm cấp cứu 115. Khi một số người nhà của gia đình có mặt thì ông Bảo đã tử vong, còn Vũ Xuân Trường đã rời ngôi nhà trên.
Nhận tin báo, cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã xuống hiện trường khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân Giang Ngọc Bảo đã bị hung thủ dùng dao nhọn đâm 3 nhát vào bắp tay trái làm đứt động mạch và mất máu cấp dẫn tới tử vong... Từ những chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định hung thủ gây án chính là Vũ Xuân Trường, con riêng của vợ nạn nhân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau gần hai tiếng đồng hồ, lực lượng Công an quận Đống Đa đã bắt được Trường khi đang lẩn trốn ở nhà bà nội trên đường Vương Thừa Vũ.
Tại cơ quan điều tra, chiều 5/7, Trường vẫn bình thản, không hoảng loạn hay sợ sệt như những hung thủ ra tay sát hại người thân mà chúng tôi đã từng gặp. Trường khai rạch ròi nguyên nhân gây ra tội lỗi. Theo đó, trong một lần tai nạn, bố Trường đã vĩnh viễn ra đi, năm sau mẹ gửi hai anh em cho chú thím và ông bà nội, ngoại chăm sóc để sang Nga buôn bán quần áo. Cũng thời gian này, mẹ cậu gặp Giang Ngọc Bảo rồi hai người kết thành vợ chồng. Năm 2003, gia đình Trường đón thêm thành viên mới, cậu em trai, là con chung của mẹ và bố dượng. Kinh tế của mẹ và bố dượng ổn định nên đã đón luôn cả hai anh em Trường sang Nga sinh sống và học tập. Khi đang học lớp 11 thì bệnh suy thận của Trường ngày càng nặng nên cậu được mẹ cho về Việt
Theo lời của Trường, suốt quãng thời gian sống chung với cha dượng, nạn nhân không hề quát mắng hay đánh đập anh em Trường, thường xuyên cho tiền mấy anh em tiêu vặt. Chiều 4/7/2011, Trường xin bố dượng tiền đổ xăng xe máy và được ông Bảo cho 250.000 đồng. Trường cũng nghiện game như nhiều thanh niên khác. Mỗi ngày bỏ ra vài tiếng để chơi game. Tối 4/7, Trường ngủ trên tầng 5 cùng với hai em trai, còn bố dượng ngủ dưới tầng 4. Rạng sáng 5/7, cậu ta mơ thấy ông nội (mất cách đây hơn một năm) về nói rằng: "Bố dượng sắp cầm dao đâm bố đẻ đấy". Câu nói của ông nội vừa dứt thì Trường choàng tỉnh dậy, đi thẳng xuống tầng 3 lấy dao rồi vòng lên phòng ngủ của bố dượng gây án. Quá bất ngờ, nhưng ông Bảo đã vùng dậy chạy lên tầng 5, nơi em Giang nằm ngủ nhưng Trường vẫn đuổi theo và chỉ dừng tay khi thấy ông Bảo gục ngã bên vũng máu.
Gây án xong, Trường xuống tầng 3 tắm rửa thay quần áo và khi đó mới choàng tỉnh và biết mình vừa gây tội ác. Sau đó, hắn chạy xuống tầng 1 nói với nhân viên thuê cửa hàng ở đó, rồi được người thân đưa sang nhà bà nội ở Vương Thừa Vũ, Hà Nội. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến hành vi sát hại dã man bố dượng của Trường