Sản phẩm tạo hình từ hoa hồng lớn nhất thế giới

Vào ngày Chủ nhật 22-7 vừa qua, tại thị trấn Tabacundo, thủ phủ huyện Pedro Moncayo, thuộc tỉnh Pichincha, phía bắc Cộng hòa Ecuador ở Nam Mỹ, đã xuất hiện một công trình khổng lồ làm từ 564.364 bông hoa hồng, được đại diện Sách Kỷ lục Guinness chứng kiến tại chỗ chính thức xác nhận, như là "Sản phẩm tạo hình cấu thành từ hoa hồng lớn nhất thế giới".

Theo lời giới thiệu của người đại diện chính quyền địa phương, thì công trình kỳ vĩ này là bản sao mô phỏng hình ngôi kim tự tháp của nền văn minh Inca cổ đại, thuộc khu công viên khảo cổ Cochasqui trong vùng. Để hoàn thành kim tự tháp hoa hồng khổng lồ, 1.500 thợ xếp hoa lành nghề đã miệt mài làm việc 16 giờ một ngày trong suốt cả tuần lễ liền. 

Công trình độc đáo được dựng trên quảng trường trung tâm thị trấn, bao gồm 94% là hoa hồng màu đỏ sậm, 6% còn lại là màu hồng và màu vàng dùng để viền quanh phần phía trên kim tự tháp, cũng như khu vực tế lễ hình chiếc khiên giữa đỉnh tháp.

Được biết, kỷ lục cũ về sản phẩm tạo hình cấu thành từ hoa hồng lớn nhất thế giới được xác lập dạo cuối tháng 11-2016 tại vườn hoa Dubai Miracle Garden, thuộc Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE) mô phỏng kích thước thật của một chiếc phi cơ Airbus A380, với 510.000 bông hoa hồng trắng tô điểm.

T.Hường (theo AFP)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.