Robot chạy bàn mang tên cựu Thủ tướng Anh

Nhà hàng chuyên bán đồ điểm tâm Tea Terrace trên phố Oxford ở thị trấn Cobham, thuộc địa hạt Surrey phía đông nam nước Anh vừa trang bị một robot phục vụ đời mới, được đặt tên là Theresa để vinh danh cựu Thủ tướng Anh Theresa May…

Tại nhà hàng chuyên bán đồ điểm tâm Tea Terrace trên phố Oxford ở thị trấn Cobham, thuộc địa hạt Surrey phía đông nam nước Anh vừa trang bị một robot phục vụ đời mới, được đặt tên là Theresa để vinh danh cựu Thủ tướng Anh Theresa May, bởi khi còn tại vị bà đã nhiều lần so sánh mình giống như một người máy - trong quá trình đàm phán Brexit đưa Anh quốc ra khỏi Liên minh châu Âu (EU).

Người máy Theresa còn được các đồng nghiệp gọi bằng danh xưng trìu mến là Maybot, thuộc thế hệ robot thứ 6 do Nhật Bản sản xuất, được trang bị các phần mềm chuyên dụng có thể tự chuyển hướng đi hay tránh chướng ngại vật, để đem thức ăn và đồ uống đến bàn cho thực khách, cũng như kỹ năng giao tiếp bằng giọng nói để khách hàng biết những gì họ được phục vụ.

Tuy nhiên, lợi thế lớn nhất của robot Theresa là có thể mang vật nặng nhanh và an toàn hơn so với con người (ảnh).

Một lợi ích khác của người máy là có thể hoạt động liên tục trong 48 giờ cho một lần sạc, có nghĩa không bao giờ cần nghỉ ngơi vì thời gian sạc điện cho robot là vào lúc nhà hàng đóng cửa.

"Theresa là một nhân viên luôn đến làm việc đúng giờ, không bao giờ bị ốm, không lên tiếng phàn nàn hay yêu cầu được nghỉ ngơi", ông Ehab Shouly quản lý nhà hàng Tea Terrace nêu nhận xét.

Q.Long (theo Daily Star)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.