- Trước đây tôi đã nghĩ rằng, tôi là thông minh nhất. Còn giờ thì tôi biết chắc rằng, không chỉ một mình tôi mới ngốc nghếch thế.
- Ngoái lại quá khứ tức là ta giơ gáy cho tương lai.
- Tiền giúp giải quyết những vấn đề mà nếu không có tiền thì ta sẽ không vấp phải nó.
- Tôn trọng luật đến mức luôn lách luật.
- Không có gì vô dụng bằng đồ vật mà chúng ta không biết cách sử dụng.
- Làm bạn với phụ nữ chỉ là những người đàn ông không đủ sức làm bồ.
- Tôi có đủ thông minh để hiểu rằng, mình chưa đủ độ thông minh...
- Nàng là mỹ nữ theo nghĩa tốt của từ này.
- Cô đơn, đó là khi không có chuyện gì để nói với chính bản thân mình.
- Không nên biến thú vui thành công việc, cũng như không nên biến người tình thành vợ.
- Xung quanh toàn chân dài, chả có cô nào bình thường cả.
- Xin đổi thiên đường trong túp lều tranh lấy túp lều tranh ở trên thiên đường.
- Không thể làm ra bộ phim mà vừa chất lượng nghệ thuật cao, vừa có doanh thu tốt, lại vừa là xuất phẩm của Hollywod.
- Bác sĩ phụ khoa là người bới ra các vấn đề ở nơi những người khác tìm thấy khoái cảm.
- Mọi người đều là anh em nhưng không phải chung một trí tuệ.
- Chăm chỉ như ong thì sẽ thấy cuộc đời không phải là tuần trăng mật.
- Đấng mày râu chân chính không phải là người quyến rũ được nhiều phụ nữ, mà là người được một người phụ nữ duy nhất lúc nào cũng yêu say đắm.
- Cần biết cách xuất hiện một cách ấn tượng và biến đi thật lặng lẽ.
- Muốn biết cơ quan thực sự cần mình tới đâu, hãy viết đơn xin thôi việc.
- Quá ngưỡng vọng dĩ vãng, ta sẽ vô hình trung chổng mông vào tương lai.
- Tình yêu, đó là khi ta không chỉ muốn lên giường cùng nhau, mà còn muốn thức dậy cùng nhau.
- Khi ta nhận ra sự bất tài của mình, tức là trong ta đã lấp ló mầm mống của tài năng.
- Tin chắc chỉ đơn giản là vì thiếu đầy đủ thông tin.
- Con người thông minh quá mức cần thiết để có thể hạnh phúc.
- Càng hiểu nhiều thì càng đông những người mà ta chẳng có gì để trò chuyện cả