Người phạm lỗi nhiều nhất thường là người làm việc nhiều nhất.
Tự do sẽ là toàn vẹn nếu ta được thoải mái tiêu tiền, đặc biệt là tiền của người khác.
Chồng ngốc thì vợ đẹp, chồng khôn thì vợ ngoan.
Người được nhiều phiếu nhất thường là người không tham gia các cuộc tranh luận.
Quyền viết comment nặc danh của cậu cho tôi được phép không quan tâm đến nó.
Được nhiều đèn chiếu sáng thì mới bị lộ hàng.
Cuộc sống không đáng để ta vì nó mà trở thành nát rượu, nhưng xứng để ta nâng ly chúc rượu vì nó.
Với một số chân dài, càng ô danh thì càng có nhiều hàng hiệu đắt giá.
Có khi vấn đề là thiếu sếp giỏi, nhưng lắm lúc, vấn đề lại ở chỗ ta không đủ tài để làm theo đúng lời sếp giỏi.
Kẻ ngốc nhớ dai, người khôn thù dai.
Có những loại thuốc chữa bệnh chỉ có công hiệu trong quảng cáo trên truyền hình.
Cần phải chấp nhận phụ nữ như họ vốn có, một khi họ chưa trở nên tồi tệ hơn.
May mà còn có công sở, chứ không thì chẳng biết giết thời gian trên mạng ở đâu.
Slogan của một số tờ báo mạng: Chuyện không có gì vẫn ầm ĩ thế!
Thà uống sùi bọt bia ở mép hơn là nói sùi bọt mép.
Cực khoái của nàng, đó là khi sau lúc vui vẻ tĩ tã trên giường lại còn được đưa đi shopping.
Người phụ nữ làm ta tốn nhiều tiền nhất chính là người phụ nữ mà ta không phải trả tiền để gặp.
Với người đàn bà chính chuyên thì người đàn ông nào cũng như người đàn ông đầu tiên; với người đàn ông đứng đắn thì người đàn bà nào cũng là người đàn bà cuối cùng.
Có bộ não chỉ là nghĩa địa của những nơron thần kinh.
Nhiều người không xứng đáng với cuộc sống mà họ mơ ước.
Nghệ thuật làm khách chủ yếu là những kỹ năng để ra về đúng lúc.
Góa phụ, đó là người đàn bà đã mất nhà tài trợ chính thức.
Tình bạn không thể thiếu câu “Xin chào!”, còn tình yêu không thể thiếu câu “Tạm biệt!”.
Không chỉ chó là bạn của người, mà người bạn đôi khi cũng rất chó má.
Thế nào là không công thành danh toại? Đó là khi ta đã tứ thập mà bồ của ta cũng ngoài bốn mươi tuổi.
Chân càng dài, càng ít được hạnh phúc như người bình thường.
Có gì thì phải giấu nấy!
Tiền có thể biến bản án thành hợp đồng.
Người đọc sách trông giống người hơn người ngồi trước máy thu hình.
Anh ta luôn đấu tranh cho những nguyên tắc mà anh ta không bao giờ tuân thủ.
Chân dài càng diện, càng hay phải cởi đồ.
Đừng làm tôi sướng, không có em tôi sướng hơn.
Chỉ có người đàn bà mạnh mẽ mới sẵn sàng trở nên mềm yếu.
Nỗi sợ đáng kính nhất, đó là sợ làm đau người khác.
Uống ít thì hay được uống