* Trước đám cưới có thể làm mọi việc, sau đám cưới còn có thể cả li dị nữa.
* Nói xấu phụ nữ chỉ là những kẻ đàn ông mà ngay cả cái xấu đó cũng không được hưởng.
* Phụ phẩm của nền giáo dục: gã ngố có học vị.
* Tuổi thơ là giai đoạn mà ác mộng chỉ tới trong mơ.
* Tai không thể mọc cao quá trán, nhưng sừng thì có thể.
* Không hiểu được ý chính thì cũng chẳng cần phải biết chi tiết.
* Chẳng gì khiến ta muốn bịt chặt tai hơn những câu hỏi không lời của phụ nữ.
* Chưa kịp cảm nhận vị ngọt của cuộc sống đã thấy đầy ruồi bu quanh.
* Đời quá ngắn nên chẳng tội gì phí thì giờ để suy tư về ý nghĩa của nó.
* Không có đàn bà không đẹp, chỉ là do ít rượu thôi. Không có đàn ông không hay, chỉ là do thiếu tiền thôi.
* Giai độc thân, đó là người tới nơi làm việc mỗi sáng từ mỗi hướng.
* Tự tin không phải vì đúng mà vì không sợ sai.
* Nếu xem xong chương trình thi đấu cử tạ nữ thì bạn sẽ thấy vợ bạn cũng không đến nỗi nào.
* Càng thấy nhiều người càng ít muốn nhìn họ.
* Phụ nữ không muốn nghe những điều đàn ông nghĩ mà chỉ muốn nghe những gì họ tự nghĩ nhưng được nói ra bằng một giọng trầm hơn.
* Càng trọc đầu càng khó bị nắm tóc và vì thế, càng trở nên nguy hiểm.
* Ước mơ của thằng ngốc: một phụ nữ giàu có thích những thằng ngốc.
* Ít người đàn ông nào quan tâm tới trí tuệ của “chân dài lộ hàng”.
* Không có sai lầm nào lại giúp ta không phạm sai lầm lớn hơn khi định sửa chữa nó.
* Thiếu lương tâm thì dễ được thừa tiền.
* Người khôn chỉ nói ra khoảng 10% những gì suy nghĩ, còn kẻ ngốc thì chỉ suy nghĩ khoảng 10% những gì nói ra.
* Mệt mỏi, đó là khi ngồi trên ghế nhổ răng cũng ngủ gật.
* Một số người nghĩ rằng họ đã vươn lên được thượng lưu, trong khi thực ra họ chỉ nổi lên đó thôi.
* Đôi khi ta phải cảm ơn lãnh đạo vì đã không ngăn cản ta làm việc tốt.
* Khi ta biết tự mắng mình ngốc là lúc ta đã khôn thêm một chút.
* Kinh nghiệm, đó là thứ mà ta nhận được khi không nhận được những thứ mình muốn.
* Nếu chỉ làm cho hậu thế thì ai sẽ thanh toán tiền cho ta?
* Nói dối giết chết tình yêu. Nhưng nói thật thì lại càng làm nó chết nhanh hơn