* Người ta nói dối khéo nhất khi nghĩ rằng mình đang nói thật.
* Đối với phụ nữ, người đàn ông thích nhất là người mà họ đang yêu. Đối với đàn ông, người phụ nữ thích nhất là người đang là của lạ.
* Sách cổ điển là loại sách mà ai cũng ca ngợi nhưng không ai đọc cả.
* Anh yêu em không phải vì em là ai mà vì anh trở thành ai khi anh ở bên em.
* Nhiều tư tưởng đúng xuất hiện nhờ những người có tư duy bất thường và được biến thành thực tế nhờ những người nói năng không chuẩn mực.
* “Quan hệ” ngon thì mọi quan hệ đều ngon.
* Rất khó nói dối nếu không biết sự thật.
* Tủ quần áo của chân dài: hết chỗ treo nhưng vẫn không có gì để mặc.
* Nghèo thèm tiền, giàu cũng thèm tiền, chỉ có người thông minh mới thèm hạnh phúc.
* Nếu bạn thích tất cả mọi thứ ở ai đó thì có nghĩa là bạn còn chưa biết rõ người ấy.
* Nếu kẻ thù khen ngợi anh thì có nghĩa là anh đã phạm phải sai lầm.
* Ngay cả người dốt nát nhất mà được sống vĩnh cửu thì cũng sẽ phát minh ra được hết mọi định luật vật lý.
* Thần thiêng nhờ bộ hạ, siêu sao nhờ đại gia, còn anh nhờ em.
* Đánh giá đúng vợ cũ thì sẽ có vợ mới tương xứng.
* Đọc về V-pop sinh động hơn là nghe trực tiếp.
* Bò lê thì không bao giờ ngã.
* Có giáo chủ, có giáo đoàn nhưng không có giáo lý.
* Thiên tài được truy phong sau khi qua đời thì không còn là đối thủ nữa.
* Thường thì kẻ muốn nhận được từ cuộc đời mọi thứ ngay lập tức sẽ chẳng nhận được gì sau đó.
* Để có thể hoàn lương thì trước đó phải phạm tội.
* Sai lầm lớn nhất trong đời người phụ nữ luôn là người đàn ông mà họ chọn. Sai lầm lớn nhất trong đời người đàn ông luôn là công việc không hợp sở trường của họ.
* Sự tỉnh táo vô hạn cũng không hay ho hơn sự nhẹ dạ cả tin.
* Không có người đàn ông thông minh nào lại làm trái ý vợ mình. Anh ta cứ lẳng lặng chờ đến khi vợ tự thay đổi ý