Được lòng bọn ngốc là rất có lợi về mặt doanh thu. Vì những kẻ ngốc bao giờ cũng đông.
Nếu không ai đút lót bạn thì vẫn chưa có nghĩa là không còn nạn tham nhũng nữa.
Nếu họ khen bạn thông minh thì bạn hãy cảnh giác: có kiểu khen mà cho chết đấy!
Người ta rất hay nhầm chuyện lộng ngôn và loạn ngôn với tự do ngôn luận.
Nếu tiền không mang lại hạnh phúc thì có nghĩa là hạnh phúc đòi hỏi nhiều tiền hơn số mà ta có thể làm ra.
Được người khác quan tâm là tốt. Trừ khi đó là sự quan tâm của cảnh sát hay bác sĩ.
Trí tuệ, đó là khả năng tư duy ngay cả khi trong nhà không nối mạng.
Chúng ta luôn thiếu thời gian vì chúng ta hay giết thời gian.
Người thông minh kể về chuyện đang làm, người anh minh kể về chuyện đã làm, còn chỉ kẻ ngốc mới kể về chuyện muốn làm.
Dạy kẻ ngốc uống rượu thì rốt cuộc uống nước lã hắn cũng đòi phải có “mồi”.
Kẻ vô công rồi nghề nhất lại có thể làm hại đời ta nhất.
Tệ hại nhất là một thằng ngốc lại giàu tính sáng tạo.
Chỉ có đại lãn mới không muốn kiếm ăn trên sự đại lãn của chúng ta.
Một mình thì rất khó làm chủ tập thể.
Khi làm gì cũng được thì chẳng muốn làm gì cả.
Sống không bi quan và lạc quan cũng như nấu ăn không muối và không đường