* Người phụ nữ biết giá của mình không bao giờ nhận tiền.
* Sai lầm chiến thuật phổ biến nhất, đó là đánh giá không đúng năng lực của đối thủ.
* Tự thân quân hàm không làm nên danh dự của một sĩ quan.
* Lần hôn đầu tiên nào mà chẳng phải ép.
* Tài sản tinh thần cũng có thể đổi sang ngoại tệ mạnh.
* Chỉ có bò chân mới dài tới nách.
* Độc ác nhất là những người đã từng tốt bụng.
* Chỉ có một thứ mà kẻ bủn xỉn cho phép mình hoang phí, đó là tính tham lam.
* Ngu si hưởng thái bình, thông minh thì dễ khổ.
* Thích tự do nhưng lại lo ế chồng.
* Cái áo ngủ nào cũng mơ trở thành khăn quấn cổ.
* Thành công, đó là vận may kinh niên.
* Để mê tín dị đoan thì không cần phải làm gì cả. Để không tin thì cần phải ít nhiều đọc sách và suy nghĩ.
* Nói điều mình tin chắc và làm việc mình biết làm, đó là tính chuyên nghiệp bậc cao nhất.
* Trước đây tôi đã nghĩ rằng tôi thông minh nhất. Giờ tôi đã hiểu ra rằng, không chỉ một mình tôi ngu ngốc thế.
* Không nhất thiết con cái phải làm cho cha mẹ vui, chỉ không làm rầu lòng đã là tốt lắm rồi.
* Muốn oai thì phải chi tiền, muốn có tiền thì phải làm oai cho người khác.
* Đau nhất là bị đánh vào ví tiền.
* Mọi người phụ nữ đều giống nhau ở chỗ ai trong số họ đều coi mình là duy nhất và không thể gì hơn.
* Quy chế hay bởi những ngoại lệ.
* Có những người keo kiệt cả ý nghĩ.
* Có những cảm hứng lại khiến ta cụt hứng.
* Thiếu tự tin mới phải tin vào thần thánh.
* Chỉ có kỳ thủ giỏi mới hiểu mình chơi kém nhường nào.
* Thế giới không có động cơ vĩnh cửu nhưng lại đầy rẫy những bộ phanh vĩnh viễn.
* Thành quả cuộc đời không phải là số tiền đã gom góp được mà là số người đến đám tang ta.
* Thà được vài giọt vận may hơn là một biển hy vọng hão.