* Người lạc quan đích thực thì ra ngoài nghĩa địa nhìn thấy cây thánh giá trên mộ vẫn cho đấy là dấu cộng.
* Hãy yêu người mà ta đang chung sống một khi không thể chung sống với người mà ta yêu.
* Khi bạn không thích tiền tức là lúc đó bạn đang không có tiền.
* Một mình thì người đàn ông không thể phạm quá nhiều sai lầm. Muốn thế thì anh ta cần phải có thêm một người đàn bà nữa.
* Nếu Phạm Thái lấy được Quỳnh Như, chắc ông đã chẳng bao giờ viết được cuốn Sơ kính tân trang.
* Trẻ con khóc lúc còn nhỏ để cha mẹ khỏi phải khóc khi về già.
* Phản biện lại người có cùng ý kiến với mình thực bổ ích và lý thú.
* Trong danh bạ có hàng nghìn số điện thoại mà đôi khi buồn không biết gọi cho ai.
* Cái sợ thanh cao nhất của chúng ta, sợ xúc phạm người khác.
* Xã hội chắc có vấn đề, cho nên kỹ nữ thuộc về tiên phong...
* Ngậm bồ hòn làm ngọt, đó là cách phổ biến để gìn giữ hôn nhân.
* Đôi khi đếm tiền trong túi người khác lại là một trách nhiệm chính đáng của những người làm trong ngành thanh tra.
* Nếu có bị cắm sừng thì cũng phải chọn sừng tê giác.
* Đàn ông thích gì thì thể hiện rõ trên mặt, còn đàn bà lại biết cách thể hiện lên mặt những gì mà đàn ông muốn thấy.
* Với bộ ba đồng tính liệu có ghen tình tay ba?
* Nếu không muốn nghe phê bình thì đừng sáng tác nữa mà hãy đi làm nhà phê bình.
* Không làm theo luật mà chỉ theo thông lệ.
* Những thứ dễ “lộ hàng” thường là hàng đã tã.
* Ích nước, đó là khẩu hiệu. Lợi nhà, đó là phương châm.
* Thảm họa lớn nhất sẽ đến khi những kẻ ngốc lại muốn vãn hồi trật tự.
* Bản chất của cái gọi là cách mạng tình dục thực chất chỉ là thay thế tình dục bằng những câu chuyện gợi dục.
* Đòn chí tử nhất mà hệ thống giáo dục muốn giáng xuống đầu nhà văn hay nhà thơ vĩ đại là mang tác phẩm của họ ra để hành con trẻ đến mức lớn lên rồi chúng còn kinh hãi văn học.
* Trong tình yêu thì không cãi lý. Khi vô lý thì phụ nữ thường mạnh hơn.
* Không tự nhiên thì tiếng rên cũng giả tạo.
* Cái vô lý hôm nay, ngày mai sẽ trở thành có lý.
* Có quá nhiều ý kiến nên tốt nhất là im lặng.
* Tâm hồn đẹp thì sẽ không bao giờ bán thể xác