* Khi chân dài mở miệng tức là nàng không còn gì mà nói nữa.
* Có nhiều bằng cấp vì không biết làm gì khác ngoài đi học.
* Thà làm rồi ân hận còn hơn không làm và cứ lận đận mãi.
* Càng tạo dựng nên thần tượng càng dễ bị thần tượng đánh lừa.
* Nhánh quyền lực nào cũng thừa xanh tốt.
* Một số chân dài nghĩ rằng đại gia có thể truyền vận may sang qua con đường “sinh hoạt”.
* Chúng ta sống không phải để tiết kiệm, mà chúng ta tiết kiệm để sống.
* Nhà văn tồi là nhà văn không thích đọc lại những gì mình đã viết.
* Thước đo phẩm giá cao nhất của con người, đó là việc mà ta không bao giờ làm vì tiền.
* Răng càng rụng bớt thì lại càng thích gặm móng tay.
* Lời chúc hay nhất của phụ nữ đối với đàn ông: làm sao có mấu để mà bấu vào.
* Tưởng bầu chọn, hóa ra là bình chọn.
* Ngốc không phải là ngốc nếu không tự coi mình là thông minh.
* Thà cười mà không châm chích hơn là châm chích mà không thể cười được.
* Tuổi xuân vĩnh cửu cũng quái dị như trinh tiết vĩnh cửu.
* Khi ta đủ tiền mua rượu ngon thì các bác sĩ lại khuyên ta không nên uống rượu.
* Đại gia lịch sự không bao giờ mời chân dài ngậm ngay thứ gì mà nàng cảm thấy đầy miệng.
* Chỉ có thể biết được giá trị thực của mình từ những kẻ bắt cóc.
* Đừng tưởng người nói to là người cởi mở. Đơn giản là bị nặng tai.
* Giúp đỡ kẻ ngốc cũng giống như gánh nước ra biển.
* Báo lá cải giống như bồn cầu: liên tục phải xả phân.
* Người thông minh đọc sách, người anh minh đọc tư tưởng của tác giả.
* Người vợ tốt thì chồng luôn bảnh bao, no đủ và hơi “tây tây”