Trước đó, Công an phường 6, và phường 17, quận Gò Vấp liên tục nhận được đơn tố cáo của các nạn nhân về việc một đối tượng dùng dao lam rạch đùi các em học sinh. Anh M.H.N. (ngụ quận 12) phụ huynh em M.K.N. (12 tuổi) bức xúc cho biết: Khoảng 14h ngày 3/4, em K.N. đi học về và đi chơi cùng 7 người bạn đến đường số 30, phường 6, quận Gò Vấp thì bị một đối tượng đi bộ dùng dao lam rạch lên đùi. Vết cắt dài hơn 20cm, sâu 2cm làm em K.N. bị mất nhiều máu được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Trước đó khoảng 19h30 ngày 29/1, em P.N.T.V. (ngụ Gò Vấp) trên đường đi học thêm về đến đoạn đường Nguyễn Oanh (phường 6, quận Gò Vấp), bất ngờ có một thanh niên đi bộ ngược chiều dùng một vật sắc rạch vào đùi của V. rồi bỏ chạy. Khoảng 12h15 ngày 3/4, em N.N.N.P. đi xe đạp về đến đường Lê Hoàng Phái (phường 14, quận Gò Vấp) cũng bị một thanh niên đi bộ dùng dao lam rạch một phát vào đùi gây thương tích.
Hàng loạt đơn tố cáo trên được Công an phường 6 và phường 17 đã báo cáo vụ việc lên công an quận Gò Vấp và tiến hành truy xét đối tượng trên. Từ mô tả của các nạn nhân, công an quận Gò Vấp nhận định các vụ việc trên chỉ do một đối tượng gây ra nên đưa các trinh sát mật phục tại các con đường đối tượng hay gây án. Khoảng 19h15 ngày 5/4, tổ trinh sát đang đi tuần tại đoạn đường thuộc phường 17, quận Gò Vấp thì nghe tiếng kêu cứu của em P.T.Q.N. (18 tuổi, ngụ phường 15, quận Gò Vấp). Khi các trinh sát tiếp cận nạn nhân thì phát hiện em N bị một vết rạch bằng dao lam ở đùi.
Nhận định đối tượng chưa đi xa nên tổ trinh sát đã báo cáo cho các đơn vị phối hợp truy bắt. Sau 10 phút truy tìm, các tổ trinh sát đã bắt được đối tượng khi trên tay hắn vẫn cầm con dao lam dính máu. Tại cơ quan điều tra, Nhu khai do buồn bực chuyện cha mẹ ly hôn nên nghĩ cách trả thù đời bằng việc hủy hoại thân thể của các cô gái và học sinh nữ bằng dao lam