Quy định mới cho người muốn chinh phục đỉnh Everest

Bộ Du lịch Nepal vừa ban hành bản quy định mới, với mục đích nhằm tăng cường sự an toàn cho những người muốn chinh phục đỉnh núi cao nhất thế giới, bởi tỉ lệ các nhà leo núi thiệt mạng ở Everest đã lên tới mức đáng báo động.

Theo đó kể từ đầu mùa xuân tới đây, trùng với thời điểm tập trung những người muốn chinh phục đỉnh Everest nhiều nhất trong năm do thời tiết thuận lợi, những ai dưới 18 tuổi và trên 75 tuổi, người ít kinh nghiệm hoặc mới tham gia bộ môn leo núi lần đầu, cũng như người khuyết tật sẽ không được cấp phép chinh phục ngọn núi cao 8.848m nữa. Số liệu thống kê cho thấy có cả người mù và người cụt chân đã leo tới đỉnh Everest, còn nhà leo núi nhỏ nhất mới 13 tuổi trong khi người cao niên nhất hơn 80 tuổi.

“Đặc biệt là trường hợp của nhà leo núi Nobukazu Kuriki 33 tuổi người Nhật Bản, tuy đã mất 9 ngón tay trong 4 lần chinh phục Everest bất thành trước đó từ năm 2009 đến 2012, nhưng vẫn quyết chí thử lại lần nữa vào đầu tháng 10 vừa qua và... đã phải bỏ cuộc giữa chừng”, ông Ang Tshering Sherpa Chủ tịch Hiệp hội leo núi Nepal cho biết.

Q.Phú (theo Reuters)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.