Anh Lê Quang Toan, thôn Sen Thượng 1, xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình nghẹn ngào cho biết: "Lô thông của tui là lô đi đấu lại của người khác để cạo. Thuê 2 năm, số tiền thuê mỗi năm mất 50 triệu. Hồi trước mô có cái nạn ăn trộm mủ như ri mô! Nạn trộm ni chỉ mới diễn ra cách đây khoảng 5 tháng trở lại thôi. Cứ như ri không biết đến khi mô mà trả cho hết nợ.
Lô của anh Toan có diện tích 2ha, với số lượng 1.700 cây, mỗi lần chích thường phải mất đến 4 ngày để chờ trút mủ. Mỗi khi bị trộm "viếng thăm" như vậy thì xem như tất cả công sức của anh và gia đình bỏ ra để chích mũi cạo cho 1.700 cây mất hết.
Với giá thị trường hiện nay, thiệt hại một lần mất trộm mủ của gia đình anh Toan lên đến 4 triệu đồng. Tiếp xúc với chúng tôi, một nhóm 5 hộ dân ở thôn Sen Đông, Sen Thuỷ, Lệ Thủy, vừa bị trộm trút hết sạch mủ của 10ha thông vào ban đêm cho biết, số lượng mủ thông của họ bị mất khá lớn, lên đến 5 tạ mủ, thiệt hại tương đương khoảng 20 triệu đồng theo giá thị trường hiện nay. Không chỉ ăn cắp mủ, các đối tượng còn phá hoại dụng cụ đi cạo mủ của người dân như chén đựng, xô thùng...
Gia đình chị Lê Thị Ngành ở thôn Thanh Sơn, xã Thái Thủy cho biết: "Vừa bị mất sạch hết mủ, bọn chúng còn gom chén (đựng mủ) lại đập phá! Lô của nhà tui bị chúng đánh vỡ sạch 400 cái chén. Một tháng mà chúng phá như ri vài lần thì chắc bọn tui bỏ lô thông mà đi hết!".
Ông Lê Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND xã Sen Thủy nói: "Trong cuộc họp vừa qua, xã đã đưa ra phương án là tạm thời sẽ tăng cường đội ngũ Công an viên đi tuần tra. Và sắp tới, xã sẽ lập phương án để phối hợp với UBND các xã bạn tăng cường công tác bảo vệ rừng, nắm bắt đối tượng, ngăn chặn nạn ăn cắp mủ thông hoành hành"