Sau khi củng cố tài liệu, ngày 12/9, cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) ra quyết định tạm giữ hình sự Sơn và Tâm về hành vi cướp tài sản.
Xét về mặt dòng tộc thì Đoàn Văn Sơn và Đoàn Đức Tâm có mối quan hệ khá gần gũi, Tâm ở chi trên còn Sơn ở chi dưới. Có lẽ cũng vì mối quan hệ đó mà hai đối tượng này khá thân thiết nhau... Trước thời điểm xảy ra vụ án khoảng một tháng, Tâm từ Tây Nguyên trở ra Hà Nội và ngay lập tức các đối tượng “chập” với nhau. Ban ngày, chúng lang thang trộm cắp tài sản còn tối đến thì dạt vào các quán Internet tá túc qua đêm. Tâm nghiện điện tử, trò chơi mà cậu ta đam mê tột bậc là “đột kích”, theo lời của Tâm thì cậu ta có thể ngồi cả ngày bắn “quái vật” mà không biết mệt mỏi.
Đầu năm 2014, Tâm bị Toà án nhân dân tỉnh Phúc Thọ xử phạt 12 tháng tù về tội trộm cắp tài sản nhưng cho hưởng án treo. Trong thời gian tại ngoại, Tâm tiếp tục có những biểu hiện hư đốn nên mẹ Tâm buộc phải gửi cậu ta vào Tây Nguyên ở với người cậu ruột. Nhưng do lười lao động, lại ham hưởng thụ nên các sau đó Tâm đã tự ý bỏ ra Hà Nội. Mẹ Tâm đã nhiều lần liên lạc gọi Tâm về nhà nhưng Tâm như con thú hoang, không chịu được sự quản lý của gia đình. Về phần Sơn, mặc dù chưa có tiền án, tiền sự nhưng đối tượng này cũng là đứa con bất trị. Sơn thường bỏ nhà đi hoang… Chính lối sống buông thả và sự bất lực của gia đình trong việc quản lý con, em đã khiến Sơn và Tâm trượt dài trên con đường phạm tội. Mọi việc bắt đầu từ chuyến đi của Tâm và Sơn về Hải Dương.
Hôm đó là vào ngày 5/9, Tâm rủ Sơn xuống Hải Dương mua dâm. Khi đến địa bàn xã Tân Trường, Cẩm Giàng (Hải Dương) chúng ghé vào quán cà phê Ngọc Cường và gặp Bùi Thị O. (trú tại huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình). Sau khi đặt vấn đề, chị O. đồng ý đi cùng với Tâm và Sơn… Sau cuộc mây mưa vui vẻ, Tâm phát hiện chị O. có một chiếc xe máy Jupiter, BKS 34 P1-51191 cùng chiếc điện thoại di động Nokia nên nảy ý định cướp tài sản. Khi nghe Tâm gợi ý, Sơn cũng đồng ý, việc sát hại nạn nhân để bịt đầu mối. Theo đúng kế hoạch, ngày 7/9, hai đối tượng xuống quán cà phê Ngọc Cường gặp lại O…
Khi đến Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Cẩm Giàng trình báo (sáng 8/9), sức khỏe của O. bị tổn thương nặng nề. Trên vùng cổ, vết siết bằng sợi dây nilon vẫn tím ngắt, hai mắt O. đỏ quạch… Tại cơ quan điều tra, O. tố cáo đã bị hai nam thanh niên dùng dây thắt cổ, cướp tài sản gồm một chiếc điện thoại di động và một chiếc xe máy Jupiter. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Trung tá Nguyễn Trọng Hiển, Phó trưởng Công an huyện Cẩm Giàng đã chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về TTXH tích cực vào cuộc. O. trong tâm trạng hoảng loạn và sợ hãi nên lời khai trước sau cũng có sự không trùng khớp. Trong vụ án này, O. quá may mắn đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần vì vào thời điểm đó, chị đã nằm bất tỉnh khoảng 40 phút và bị nôn ra máu… Rất may là do được đưa cấp cứu kịp thời nên tính mạng không nguy kịch. Một khó khăn nữa các điều tra viên gặp phải khi điều tra vụ án là O. không biết gì về danh tính và địa chỉ của đối tượng gây án. Vì hoàn cảnh gia đình (O. đã ly hôn chồng và không có việc làm ổn định) nên O. buộc phải làm cái nghề rất nhạy cảm này. Bên cạnh việc rà soát các đối tượng nghi vấn, Công an huyện Cẩm Giàng tập trung lấy lời khai của người bị hại. Một chi tiết do chị O. cung cấp, khiến các trinh sát đặc biệt quan tâm đó là trong lúc ngồi ở quán cà phê, đối tượng này có mượn máy điện thoại của chị để vào Facebook…
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Cẩm Giàng đã xác định được hai đối tượng nghi vấn là Sơn và Tâm. Sau khi cho người bị hại nhận diện, xác định chính xác đó là Sơn và Tâm, Công an huyện Cẩm Giàng tiến hành truy bắt đối tượng. Ngày 9/9, với sự giúp đỡ của Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội), hai đối tượng gây án đã bị bắt giữ tại một quán Internet trên địa bàn huyện Phúc Thọ.
Chiếc xe máy của O., các tên mang cầm cố cho một đối tượng ở huyện Phúc Thọ với giá 2 triệu đồng nhưng chưa lấy được tiền còn chiếc điện thoại thì bán cho một cửa hàng điện thoại di động với giá 2,2 triệu đồng, mỗi tên chia nhau được 1 triệu đồng, số còn lại dùng để ăn, uống và chơi điện tử. Hiện vụ án đang được Công an huyện Cẩm Giàng tiếp tục điều tra, làm rõ. Qua vụ án này cũng phát hiện nhiều sơ hở của các chủ nhà nghỉ. Chỉ vì hám lời, họ đã bỏ qua các quy định về an ninh trật tự, cho khách thuê phòng nhưng không yêu cầu xuất trình giấy tờ, không làm các thủ tục theo quy định về pháp luật