Quả cầu đá khổng lồ

Trong ảnh là ông Semom Osmanagic, nhà khảo cổ học nổi tiếng người Bosnia & Herzegovina bên một khối đá hình cầu mới phát hiện gần làng Zavidovici miền Trung nước này, bằng chứng về một nền văn minh chưa được biết từng tồn tại trên bán đảo Balkan ở đông nam châu Âu.

Qua phân tích đồng vị phóng xạ Carbon -14 cho thấy quả cầu đá chứa hàm lượng sắt lớn trong lõi có niên đại 15.000 năm. Theo nhà khảo cổ học S. Osmanagic thì những người tạo tác ra khối cầu bằng đá cao 2m, nặng khoảng 30 tấn này có trình độ kiến trúc không thua kém gì nền văn minh Ai Cập cổ đại với các Kim Tự tháp hùng vĩ.

“Tôi đã tìm thấy những di chỉ khảo cổ tương tự tại nhiều nơi trên thế giới, như ở Costa Rica, Thổ Nhĩ Kỳ, Mexico, Tunisia, đảo Phục sinh phía nam Thái Bình Dương thuộc Chile và quần đảo Canary của Tây Ban Nha ở Đại Tây Dương, nhưng kích thước quả cầu tại Zavidovici thuộc dạng lớn nhất - ông S. Osmanagic cho biết thêm - Riêng ở Bosnia & Herzegovina hàng chục khối cầu bằng đá khổng lồ đã bị dân chúng đục phá, bởi theo truyền thuyết lâu đời thì quả cầu đá là nơi người cổ đại cất giấu vàng”.

X.Hiếu (theo Reuters)

Các tin khác

 “Người chuột chũi” giữa hai đại đô thị nước Mỹ

“Người chuột chũi” giữa hai đại đô thị nước Mỹ

Bên dưới ánh đèn neon của trung tâm casino Las Vegas Strip và nhịp sống xa hoa của phố cổ Manhattan tại trung tâm tài chính New York, một thế giới ngầm tăm tối tồn tại song song. Được gọi là "Người chuột chũi" (Mole People), không ít người vô gia cư đã chọn các đường hầm thoát lũ và mạng lưới tàu điện ngầm bỏ hoang làm nơi trú ngụ.

Trong ngôi nhà của thi hào Goethe

Trong ngôi nhà của thi hào Goethe

Thi hào Johann Wolfgang Goethe (1749 - 1832) được coi là một trong những vĩ nhân trong nền văn học thế giới. Ông là nhà thơ, nhà viết kịch, tiểu thuyết gia, nhà khoa học, họa sĩ của Đức và là một trong số ít người được xem là nhà thông thái. Sự nghiệp và tư tưởng của ông ảnh hưởng sâu đậm lên văn hóa châu Âu và thế giới. Vì thế, đến Frankurt lần này, nơi đầu tiên tôi tìm đến là ngôi nhà thơ ấu của đại thi hào, nơi vẫn đang lưu giữ những kỷ vật của ông.