Từ trong nhà, nghe tiếng mẹ kêu la, chị Nguyễn Thị Gái lập tức chạy ra liền bị đối tượng trên quay sang dùng búa đinh tấn công. Khi cán gỗ của chiếc búa bị gẫy, đối tượng liền xông vào bóp cổ và giật phăng sợi dây chuyền của chị Gái rồi nhanh chóng bỏ chạy. Rất may cho mẹ con nạn nhân là chiếc búa bị gẫy cán giữa chừng, được cấp cứu kịp thời nên họ đã thoát nạn trong gang tấc.
Nhận định đối tượng gây án sẽ về TP Pleiku đón xe tẩu thoát, lực lượng Công an huyện Ia Grai nhanh chóng có mặt tại khu vực bến xe liên tỉnh Đức Long, TP Pleiku tổ chức giám sát, không cho đối tượng tẩu thoát.
Đến 11h cùng ngày đối tượng bị bắt gọn. Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh, đối tượng khai là Trần Quốc Đại (23 tuổi), trú tại Bình Thạnh, Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh và là thủ phạm vụ cướp táo tợn trên.
Trước đó, Đại tìm đến huyện Ia Grai lang thang làm thuê kiếm sống. Thế nhưng do lười lao động, thích ăn chơi nên đến ngày về quê ăn Tết trong túi không có đồng nào hắn nảy sinh ý đồ đi cướp. Trong thời gian làm thuê ở đây, có lần Đại cùng một số thanh niên đến gia đình bà Leo chơi nên chọn làm mục tiêu gây án