Đáng nói rằng, đây là sới bạc tồn tại gây bức xức dư luận, đối tượng chủ sới từng có 2 tiền án và luôn nghênh nghênh tự đắc sới bạc của gã là "bất khả xâm phạm" vì đã "vô hiệu hóa" được Công an và chính quyền địa phương…
Qua công tác nắm tình hình, Phòng PC45 Công an tỉnh Thái Bình đã phát hiện được hoạt động của sới bạc do tên Lưu Văn Cường, 51 tuổi, trú tại xã Thái Dương (Thái Thụy) tổ chức. Tên này có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức sới bạc, thường tổ chức sới di động qua nhiều địa điểm ở các xã giáp ranh giữa huyện Thái Thụy và Đông Hưng. Gã tuyển một số đối tượng khác, toàn là họ hàng, quen biết vào việc tổ chức sới bạc…
Sau một thời gian theo dõi các di biến động cũng như cách thức tổ chức của sới bạc này, trong tuần cuối tháng 12 vừa qua, các trinh sát của Phòng PC45 phát hiện đối tượng Cường đã thuê ngôi nhà của Hoàng Thị Bóng, 58 tuổi, trú tại thôn Trung, xã Thái Giang (Thái Thụy), khu vực giáp ranh với xã Đông Tân (Đông Hưng) để tổ chức sới bạc với giá 300 ngàn đồng/ ngày. Đây là ngôi nhà nằm chơ vơ giữa cánh đồng thôn Trung, bốn bên là đồng ruộng, chỉ có đường mương nhỏ vừa một chiếc xe máy đi vào.
"Cậy" địa thế này, chủ sới Cường đã cho dựng lều bạt ngay giữa vườn của nhà Bóng để làm nơi tổ chức đánh bạc. Các con bạc đến từ các nơi, nếu có ôtô thì đỗ ngay trên đường, còn xe máy gửi nhà dân hoặc đi thẳng vào sân nhà bà Bóng. Các đối tượng chỉ cho các con bạc quen mặt vào đánh, thế nên, việc xuất hiện người lạ ở khu vực này rất dễ bị các đối tượng "chim lợn" phát hiện.
Cân nhắc các phương án để triệt phá bằng được sới bạc gây bức xức dư luận này, Đại tá Trần Minh Quang, Trưởng Phòng PC45 Công an tỉnh Thái Bình quyết định chọn việc ém quân từ nửa đêm về sáng ở khu vực cánh đồng, quanh nơi tổ chức sới bạc để phục bắt các đối tượng. Đêm 26, rạng ngày 27/12, khi trời đất vẫn mịt mù tối, 60 CBCS của Phòng PC45 và Công an huyện Đông Hưng đã bí mật di chuyển đến những vị trí ở cánh đồng thôn Trung, sát với khu vực tổ chức sới bạc. Những ngày thời tiết khắc nghiệt này, nằm trong chăn còn cảm giác rét buốt, đằng này các trinh sát phải dầm mình trong cái lạnh tái tê ở ngoài trời dưới 6 độ C…
Trời sáng, đối tượng Cường và nhóm tổ chức đánh bạc bắt đầu đi lại ngó nghiêng, quan sát các khu vực xung quanh ngôi nhà của bà Bóng trước khi bắt tay vào việc kê dọn sới. Do các trinh sát ém mình rất kỹ nên chúng không phát hiện ra. Chúng bắt đầu gọi điện, thông tin cho các con bạc từ khắp các nơi đến để đánh. Từ 10h, các con bạc bắt đầu rục rịch đến. Khoảng 11h, thấy đã đông con bạc đến đánh và sới bạc bắt đầu hoạt động, lệnh tấn công được Ban chỉ huy Phòng PC45 phát ra. Các trinh sát ở 2 lớp tiếp cận sát nhà đối tượng Bóng chạy bộ, ào lên sới bạc rất nhanh, khống chế các đối tượng tổ chức và đánh bạc. Một số đối tượng chạy thục mạng ra tứ phía của cánh đồng. Thế nhưng địa thế "độc đạo" của sới bạc lần này đã hại chúng. Cứ đối tượng nào chạy ra là bị lớp trinh sát bao vây ở bên ngoài bắt giữ. Tổng cộng, 35 đối tượng cả tổ chức đánh bạc và đánh bạc bị các trinh sát bắt gọn.
Cơ quan Công an đã thu giữ tại chiếu bạc hơn 170 triệu đồng, 1 ôtô, 12 xe máy, 36 điện thoại di động và nhiều phương tiện sử dụng cho việc đánh bạc như lều bạt, bàn ghế, quân bài…Đáng chú ý, các trinh sát còn thu được 2 con dao bấm trong người các đối tượng làm nhiệm vụ bảo vệ sới bạc.
Được biết, trong các con bạc có nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự, cư trú tại Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Ninh. Sau khi sàng lọc, cơ quan Công an đã tạm giữ hình sự 29 đối tượng về các hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc và gá bạc