Mr. Bim đúng là tận khổ, suốt ngày cứ phải loay hoay hết chuyện này đến chuyện khác. Thiên hạ chơi, thì Mr. Bim làm. Đến khi Mr. Bim xong việc tính rong chơi thì thiên hạ lại đang cắm cúi mưu sinh. Sau cuối, Mr. Bim toàn chơi với chính mình thôi.
Năm mới, Mr. Bim kính chúc quý độc giả thân thiết của Mr. Bim nhiều sức khỏe, hạnh phúc và an vui. Rất hy vọng, sang năm làng giải trí Việt sẽ đỡ cà-tửng hơn, để Mr. Bim bớt cái cà-tưng của mình lại.
1. Chị là tỷ phú, hẳn rồi, báo chí bảo chị là tỷ phú thì chắc chắn chị phải là tỷ phú rồi. Báo chí bảo chị là tỷ phú, cấm chị dám trở thành triệu phú, trung phú, tiểu phú hay vô phú được.
Với Mr. Bim, tỷ phú là thứ danh vọng đỉnh cao nhất, mà phải rất may mắn thì cá nhân mới có thể sở hữu. Cứ nhìn vào cái cách mà người ta bất chấp mọi thứ để mong nổi tiếng thì hiểu thôi. Có phải, nổi tiếng luôn đi kèm với tiền bạc không(?). Chứ nổi tiếng mà vẫn chạy ăn từng bữa thì nổi tiếng để làm gì, phung phí cái sự nổi tiếng đi.
Bởi vậy, Mr. Bim tiếc cho chị vô cùng. Chị đang là Bang chủ của danh vọng, chị không biết cách tận hưởng, chị lại nháo nhào xin làm đệ tử nhập môn của Bang phái giải trí Việt.
Thiệt, có của mà không biết xài, có tiền mà không biết cách chơi, cũng là điều đáng cười, chị ạ.
“Những tưởng ở cái tuổi 50, chuẩn bị lên chức bà nội thì cũng chỉ cần nổi tiếng cỡ ấy, nhưng hóa ra không phải, chị Liễu khiến dư luận đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác bằng những ý tưởng bất ngờ. Không bằng lòng với mức độ nổi tiếng “bạc tỷ”, vị nữ đại gia nơi phố núi Hương Sơn khiến nhiều người ngã ngửa khi “hùng dũng” bước vào showbiz với nghệ danh nửa tây nửa ta: Anna Nguyễn. Thế là trong cái ngày đẹp trời ấy, bỗng nhiên bà Liễu thích làm “sao”. Người ta thôi gọi là bà Nguyễn Thị Liễu, mà đổi thành chị Anna Nguyễn, chắc cũng để cho sang miệng. Có tiền, sẵn đà nổi tiếng, không lẽ lại thua chị kém em. Nghĩ là làm, Anna Nguyễn cũng mời quản lý báo chí, chụp hình có ê kíp như những người mẫu diễn viên đang lên trong showbiz. Rồi chị tung ra những bức ảnh với gương mặt được chỉnh sửa đúng mốt Vline, thân hình photoshop gọn gàng như người mẫu 9X, xem ảnh chị mà ngỡ ngôi sao nào mới nổi trên bầu trời nghệ thuật. Nổi tiếng xong, Anna Nguyễn được mời đến dự event, váy áo thướt tha khoe vai trần quyến rũ. Nhìn chị lên thảm đỏ sánh vai hoa hậu, siêu mẫu tạo dáng sao mà vui mắt. Từ giờ, chẳng biết phải gọi chị là đại gia hay danh xưng nào khác?”.
(Theo VTC)
2. Chị Anna Nguyễn, 50 tuổi, sắp có cháu nội còn xúng xính chỉnh sửa nhan sắc nhằm hồi teen, để xông xáo vào làng giải trí Việt.
Thì mắc mớ gì, em lại đòi khóc khi có tin đồn em đi giải phẫu thẩm mỹ hả, Văn Mai Hương(?!).
Mr. Bim không nghĩ là, em rảnh vậy. Cũng như, em dư nước mắt vậy.
Khóc cái gì không khóc, lại đi khóc vì tin đồn.
Văn Mai Hương biết không, nước mắt là vũ khí tối thượng của phụ nữ. Vũ khí tối thượng chỉ đạt hiệu quả tối đa khi sử dụng đúng thời điểm, em ạ.
Khóc lung tung, người ta gọi là vô duyên à em.
Mr. Bim nói thiệt đó. Ai mà không biết, đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên, Văn Mai Hương, hén.
Làm sao có phụ nữ xấu được, chẳng qua là phụ nữ chưa tìm thấy người đàn ông cảm nhận được nét đẹp tiềm ẩn của họ mà thôi.
Tít bài báo trên VnExpress, “Văn Mai Hương bật khóc khi bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ”.
- “Năm qua đánh dấu sự thay đổi lớn của chị về mặt hình ảnh khi thân hình chị trở nên khá mảnh mai và khuôn mặt thon gọn hơn. Trong bộ ảnh mới đây, chị bị nghi ngờ đã phẫu thuật thẩm mỹ. Chị nói sao?
- Tôi biết công chúng thường cho rằng, một người từ mặt tròn ngày xưa chuyển sang mặt thon hiện tại chắc chắn phải qua thẩm mỹ viện. Tôi còn quá trẻ để “dao kéo”, dù tôi cảm thấy mình hoàn toàn có quyền được đẹp hơn. Mới đây, với bộ ảnh lấy ý tưởng “Cô gái mùa đông”, chúng tôi đã thực hiện rất vất vả trong những ngày giá rét. Khi hình ảnh được công bố, rất nhiều báo đã đăng tải và mọi người đều công nhận đó là một bộ ảnh thời trang đẹp. Tôi cảm thấy rất buồn và bật khóc vì có thông tin viết rằng, Văn Mai Hương “méo mó và vếu váo” trong bộ ảnh mới. Đó là những lời lẽ nặng nề và xúc phạm tôi rất nhiều”.
(Theo VnExpress)
3.Chị Anna Nguyễn thì đang vui, em Văn Mai Hương thì đang buồn, còn cô nàng Ngọc Trinh thì đang hân hoan vì sắp được sang Hàn Quốc.
Trang Ihay của Thanh Niên Online loan tin, để chuẩn bị cho chuyến đi Hàn Quốc này, Ngọc Trinh đã chi hơn nửa tỷ để sắm hai cái đầm nhằm qua đó… diện.
Đọc cái tin, Mr. Bim tủi thân ghê gớm. Vẫn biết, chiếc áo không làm nên thầy tu, mắt kính cận không tạo nên tri thức. Nhưng, thấy người ta có nhiều tiền vậy, cũng nghĩ lại thân phận nghèo hèn của mình chứ.
Trinh, Mr. Bim dặn nè. Qua đó, giữ mồm giữ miệng, đừng có ăn nói lăng nhăng như ở trong nước, chứ không thì phí phạm cả nửa tỷ đồng sắm áo, nha Trinh.
Người đẹp, mặc đẹp nhớ nói lời đẹp à nghen.
“Vào ngày 14/1 tới đây, Ngọc Trinh sẽ lên đường đến
(Theo Ihay)
4. Đại khái là vậy nè. Có ai đó tung lên mạng một ít hình ảnh ghi lại cảnh ngủ nude của một chàng trai. Không ai hỏi hết, cũng không ai truy vấn hết, tự nhiên hai anh chàng ca sĩ Quách Tuấn Du và Quách Thành Danh đều xung phong tự nhận… đó là mình.
Tởm chưa, biến thái chưa. Giành nhau cái gì không giành, lại đi giành hình ảnh ngủ nude. Ngủ nude, tức là ngủ ở truồng đấy ạ.
Bởi vậy, ta nói “Ngu si không hưởng thái bình – Lại đi giành giật tấm hình ngủ nude” là vậy mà.
Mr. Bim chưa thấy cái tởm nào hơn cái tởm này nữa. Mà có phải giành nhau không đâu, còn chửi nhau nữa.
Đến là sợ.
“Liên lạc với Quách Tuấn Du để làm rõ sự việc này, nam ca sĩ 32 tuổi không giấu được sự bức xúc: “Trong mấy ngày qua, thông tin dư luận đang rất xôn xao. Tôi là một ca sĩ trước nay không có scandal, vậy mà bây giờ bị dính vào sự việc này. Thật sự cho đến thời điểm hiện tại, bản thân tôi cũng chưa muốn đối diện và lên tiếng trên bất cứ tờ báo nào cả. Nhưng tôi biết nếu tôi cư im lặng, mọi người sẽ viết bất cứ thứ gì họ muốn. Tại sao họ không nghĩ đến cảm xúc của những người trong cuộc như tôi. Tôi là người bị tai nạn nhưng tại sao lại tự động dựng chuyện nói tôi lên tiếng giành giật video clip với Quách Thành Danh. Tôi đã im lặng nhưng không được yên. Tôi thật sự cảm thấy rất mệt mỏi. Nếu cứ tiếp tục viết như vậy, tôi sẽ kiện”.
Nói về việc Quách Thành Danh lên tiếng nhận trách nhiệm về mình, Quách Tuấn Du cũng không giấu được cảm giác khó hiểu: “Đây là một tai nạn xấu chứ không tốt đẹp tí nào. Tôi hoàn toàn không muốn lên tiếng gì cả. Đầu tiên người ta thấy tên của video, người ta cứ nghĩ là Quách Thành Danh. Bây giờ ai cũng nhận ra người trong đoạn video đó là tôi. Tôi cũng chỉ biết xin lỗi công chúng thôi chứ chẳng biết phải làm gì hơn vào lúc này. Tôi là người bị tai nạn, tôi còn né, vậy mà chẳng hiểu sao Quách Thành Danh lại lên tiếng tự nhận hết mọi thứ”.
(Theo Tri Thức Trẻ)
5.Tin khuyến mãi. Những ai đang lăn lê bò trườn nhằm tìm kiếm danh vọng nên lưu ý.
Tiết lộ trên tờ Sunday Mirror cho thấy Susan Boyle đang bất lực trước sự rạn nứt gay gắt giữa hai phe trong gia đình nhằm tiếp cận khối tài sản của giọng ca 52 tuổi. Hiện tượng Got Talent Anh được anh trai Gerry, 59 tuổi, kể lại: “Susan nức nở và từng có ý định tự sát trước sự tan rã của gia đình. Tất cả những gì cô ấy muốn là gia đình mình được gần gũi nhưng không thể làm được gì. Ai cũng chăm chăm vào tài sản của cô ấy”. Cũng theo Gerry, sau khi Susan bắt đầu nổi tiếng trên toàn thế giới sau màn thử giọng trong chương trình tìm kiếm tài năng của Simon Cowell năm 2009, gia đình của Susan chia thành 2 phe. Một bên là anh trai Gerry, chị cả Mary và anh trai John; phe còn lại là chị giữa Bridie, cháu trai Alan và cháu gái Joanne, Jaqueline và Kirsty. Các bên không ngừng yêu cầu Susan chia sẻ gánh nặng với mình, từ học phí của cháu, cứu vãn kinh tế, trả nợ cho anh chị em… và đấu đá để tiếp cận với núi tiền của giọng ca độc thân này. Trước sức ép của gia đình, giọng ca I Dreamed A Dream phải vào tu viện để tránh. Tháng trước, cô tuyên bố với báo giới mình mắc bệnh tự kỷ.
(Theo nhiều trang báo mạng)