Phóng viên: Rõ ràng bắt sâu là nhiệm vụ chính của chim sâu, điều ấy chả phải bàn. Nhưng nhân dịp năm mới, tôi muốn anh phải nghiêm khắc tự phê bình.
Chim sâu: Vì lý do gì hả nhà báo?
Phóng viên: Vì dạo này anh ít bắt được sâu.
Chim sâu: Loại nào?
Phóng viên: Đủ các loại, nhưng nhìn chung, anh không hay bắt được sâu to.
Chim sâu: Dạ vâng. Tôi xin nghiêm khắc kiểm điểm điều ấy.
Phóng viên: Nguyên nhân do đâu hả anh chim sâu? Do bọn sâu lẩn trốn nhanh hay do anh đã ăn no?
Chim sâu: Không. Do công nghệ thông tin.
Phóng viên: Công nghệ thông tin? Điều ấy quan trọng gì ở đây?
Chim sâu: Quan trọng vô cùng. Ngày xưa, khi tôi lao xuống, lao xuống như đại bàng, tóm lấy một con sâu thì nó chỉ kêu lên một tiếng rồi nằm im chịu chết.
Minh họa Lê Tâm
Phóng viên: Vậy ngày nay nó kêu hai tiếng à?
Chim sâu: Không. Ngày nay mỗi khi thấy tôi bay tới, nó… rút điện thoại di động ra và gọi cho ai đó.
Phóng viên: Ai đó là gì?
Chim sâu: Không biết. Nhưng rõ ràng hôm nay có một thực tế mà ai cũng thấy, đó là rất nhiều kẻ khi bị tóm, bị xét hỏi thì thay vì rút giấy tờ, lập tức rút điện thoại di động để kêu cứu, nhờ vả hay… đe dọa.
Phóng viên: Dọa cái gì?
Chim sâu: Tùy. Ví dụ như bị chim sâu chặn bắt thì nó bảo sẽ gọi cho đại bàng. Còn nếu bị đại bàng chặn bắt thì nó dọa sẽ gọi cho… voi.
Phóng viên: Trời ơi, voi thì liên quan gì ở đây?
Chim sâu: Đúng thế. Nhưng mặc kệ, chúng cứ mang voi ra dọa.
Phóng viên: Vậy mà anh sợ à?
Chim sâu: Phần lớn tôi không sợ. Nhưng có khi tôi cân nhắc và suy nghĩ. Trong lúc tôi suy nghĩ, bọn sâu chuồn.
Phóng viên: Anh suy nghĩ cái gì?
Chim sâu: Suy nghĩ do đâu mà đứng trước pháp luật, bọn sâu nào cũng muốn ỷ thế hoặc dựa thế người quen. Hiện tượng này chắc chắn có nguyên nhân của nó.
Phóng viên: Đúng.
Chim sâu: Và kỳ lạ nhất là chuyện đó hay diễn ra ở Hà Nội.
Phóng viên: Vì Hà Nội là thủ đô.
Chim sâu: Thủ đô đâu có nghĩa là rừng rậm. Đâu có nghĩa nhiều sư tử hay voi. Vậy mà bọn sâu lúc nào cũng lăm lăm điện thoại di động, lúc nào cũng ra vẻ như chúng quen nhiều.
Phóng viên: Trong khi ngay cả việc chúng quen ít cũng tai hại lắm rồi.
Chim sâu: Chính xác. Thật tai hại nếu như xã hội xuất hiện một xu hướng bao che, mà có nhiều điều kiện cho xu hướng như thế phát triển.
Phóng viên: Tôi biết rằng mới đây thủ đô đã “thành lập một đội đặc nhiệm, với phương châm quân pháp bất vị thân”. Điều ấy rất tuyệt. Nhưng đáng ra nó không cần là một khẩu hiệu, nó phải được áp dụng trong cuộc sống từ rất lâu, từ mọi vị trí một cách hồn nhiên.
Chim sâu: Việc của chim sâu là bắt sâu chứ không phải chờ sâu gọi điện thoại. Và đáng ra, với những sâu nào định gọi hay dọa gọi, còn phải trừng trị gấp đôi.
Phóng viên: Chúng ta không thể thay thế câu “sống và làm việc theo pháp luật” bằng câu “sống và làm việc theo các mối quan hệ” được, phải không anh chim.
Chim sâu: Phải. Nhưng chắc điều ấy nhà báo không chỉ nhắc nhở tôi, mà phải nhắc nhở muôn loài.
Buồn cười nhất là trong quá trình săn sâu, tôi mới phát hiện ra những mối liên hệ rất kỳ lạ. Sâu tự nhiên xưng cháu ông này, con ông kia, em ông nọ. Cứ nghe bọn sâu nói, thì thế giới đang trong thời kỳ “họ hàng hóa toàn cầu” khiến tôi vừa buồn cười, vừa xót xa.
Phóng viên: Thôi anh ạ, anh tuy bé nhỏ nhưng vẫn là kẻ tiên phong, kẻ trực tiếp trên mặt trận diệt sâu, anh phải cố lên. Để tôi giúp anh.
Chim sâu: Giúp bằng cách nào?
Phóng viên: Tôi sẽ đề nghị ra một sắc lệnh, không bán điện thoại di động cho những đứa nào tên là Lê Văn Sâu hoặc Công Tằng Tôn Nữ Mỹ Sâu. Tôi sẽ cắt mọi liên lạc của chúng nó.
Chim sâu: Ít ra ở dạng một chiều!