>> Tiếp tục phỏng vấn cọp sổng chuồng
Phóng viên: Điều luật?
Cọp: Đúng vậy. Có thể nói không ngoa, luật pháp là nền tảng trong cuộc sống của các bạn.
Phóng viên: Còn chỗ anh thì sao?
Cọp: Chỗ tôi chỉ có độc một thứ, đó là luật rừng.
Phóng viên: Luật rừng? Đấy là một cái gì đó rất sơ khai.
Cọp: Vâng. Rất sơ khai. Nếu như trong xã hội văn minh, luật pháp căn cứ vào sự công bằng thì trong rừng, luật pháp chủ yếu căn cứ vào sức mạnh.
Phóng viên: À, với thứ luật ấy thì anh là chúa rừng.
Cọp: Vâng.
Phóng viên: Vậy luật pháp của chúng tôi hơn hẳn của anh chứ?
Cọp: Mới thoạt nhìn thì như thế. Mới thoạt nhìn thì ai cũng nghĩ luật rừng quá hoang dã và nguyên sơ, còn luật của loài người quá ưu việt. Nhưng hỡi ôi, sau một thời gian sổng ra bên ngoài, tôi phát hiện ra không hẳn như vậy.
Phóng viên: Vô lý.
Cọp: Phải công nhận xem ra rất vô lý, nhưng nếu nghĩ kỹ thì không. Luật rừng không phải do chúa rừng ban ra, dù chúa rừng có là cọp hay sư tử đi nữa. Nó được hình thành một cách tự nhiên.
Phóng viên: Dựa chủ yếu vào sức mạnh cơ bắp?
Cọp: Nhưng sức mạnh ấy lại được phân phối một cách khoa học. Ví dụ cọp bắt nạt chó sói, chó sói bắt nạt cáo, cáo bắt nạt thỏ nhưng thỏ lại luôn có củ cải để ăn. Thành ra tuy luật rừng khắc nghiệt nhưng các con vật đều có không gian tồn tại và biết sống dựa vào nhau.
Phóng viên: Một cách vô thức?
Cọp: Phải. Một cách vô thức nhưng chúng vẫn phát triển được một cách tự nhiên. Đó là điều kỳ diệu của thiên nhiên vĩ đại. Như các bạn cũng biết, thiên nhiên ít khi đe dọa một giống loài nào, ngược lại, luôn luôn có ý thức bảo tồn tất cả.
Phóng viên: Còn các luật lệ của con người thì sao?
Cọp: Thì ra đời không tự nhiên như thế. Những luật lệ ấy cũng cố gắng muốn đạt tới công bằng, nhưng lại thường được điều hành không thấu đáo.
Phóng viên: Kết quả?
Cọp: Kết quả là làm mất cân đối nhiều thứ, thậm chí, làm tuyệt chủng vài thứ mà cọp đang đứng trước nguy cơ.
Phóng viên: Tại sao thế nhỉ?
Cọp: Câu hỏi ấy cũng day dứt tôi ngay từ khi sổng chuồng. Loài người rõ ràng tiến bộ hơn loài cọp và thành phố rõ ràng văn minh hơn rừng sâu. Vậy lý do gì khiến nhiều thứ luật do con người nghĩ ra lại không giúp cho một số loài được tồn tại như trong rừng?
Phóng viên: Ừ nhỉ?
Cọp: Tôi suy nghĩ mãi và tôi nhận ra như thế này, chả hiểu có đúng không? Đó là luật rừng tuy chủ yếu được soạn thảo trên sức mạnh, nhưng sức mạnh đó lại được phân bổ một cách rất khoa học. Còn vài điều luật của các bạn dựa trên khoa học, nhưng khoa học ấy lại được dựa trên… sức mạnh, cho nên hiệu quả mới kém đi.
Phóng viên: À.
Cọp: Con người thường nói, và nói rất đúng: Bản chất luật pháp không sinh ra để trả thù. Còn những con vật trong rừng không nói gì cả, nhưng chúng cũng hiểu rất đúng: Luật rừng không sinh ra để tiêu diệt.
Phóng viên: Chả lẽ anh cho rằng luật rừng hơn hẳn luật của chúng tôi sao?
Cọp: Có bị điên mới nói như thế. Tôi chỉ cho rằng, loài người đừng sợ tính răn đe của luật pháp, nếu như tính răn đe ấy được thiết lập một cách… tự nhiên