Phát hiện một bức thư trong chai từ con tàu Titanic

Trong lúc đi dạo trên bờ biển tỉnh New Brunswick phía đông Canada vào ngày 14-5 vừa qua, một người dân địa phương đã tình cờ phát hiện một bức thư đựng trong chai thủy tinh trôi dạt vào, được thả xuống từ con tàu thủy Titanic nổi tiếng từ hơn 1 thế kỷ trước.

Bức thư đề ngày 13-4-1912 sau khi tàu Titanic đã khởi hành từ hải cảng Southampton đúng 3 ngày. Tác giả lá thư đã ố vàng này là Mathilde Lefebvre, một bé gái 12 tuổi người Pháp đi trên khoang hành khách hạng 3 cùng mẹ, anh trai và 2 chị gái. Nội dung thư ghi: "Tôi ném cái chai này xuống biển khi đang ở giữa Đại Tây Dương. Chúng tôi sẽ đến New York trong vài ngày tới. Nếu ai tìm thấy bức thư này, hãy báo cho gia đình Lefebvre ở Liévin. Ký tên Mathilde". 

Chỉ nội 2 ngày sau đó, tấn thảm kịch kinh hoàng xảy ra khi tàu Titanic va phải một tảng băng trôi rồi bị chìm xuống đáy biển, mang theo cả mẹ con nhà Lefebvre xấu số. Sau khi nghiên cứu bức thư, ông Manon Savard, chuyên gia về các văn tự cổ khẳng định chất liệu giấy và mực viết thư đã có từ hơn 100 năm trước, nên chắc chắn hiện vật trong chai là thật.

X.Hiếu (Theo Daily Mirror)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.