Căn nhà sàn của Tẩn Phẩy Sinh, 25 tuổi, dân tộc Dao, ở bản Chiêu Sải Phìn, xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ nằm cheo leo trên vách núi. Năm nay cô 25 tuổi, các bạn cùng lứa đã có chồng con đề huề, còn Sinh thì vẫn chăn đơn gối chiếc. Đang trong lúc cô đơn, bỗng Sinh nhận được cuộc điện thoại với số máy lạ. Người này nói tiếng Việt chưa sõi nhưng qua câu chuyện thì rất muốn kết bạn làm quen với Sinh. Dần dần, những cuộc điện thoại của người kia xuất hiện càng nhiều. Anh ta sử dụng 3 sim điện thoại, hai của Trung Quốc, một của Việt Nam để gọi cho Sinh.
Chuyện trò qua lại, cô gái này đã dần cảm mến người đàn ông chưa một lần gặp mặt. Anh ta nói anh ta là người nước ngoài, sống cách nơi Sinh ở gần chục cây số và cũng đang rất cô đơn. Lời nói dịu ngọt của người đàn ông đã ngấm dần vào trái tim đang khát khao ược làm vợ của cô 1 gái mới lớn. Anh ta rủ Sinh sang nước ngoài làm ăn, vừa có lương cao mà có khi lại kiếm được tấm chồng đàng hoàng. Sinh mừng lắm vì hoàn cảnh gia đình cô quá nghèo, nếu ở lại bản thì thân gái quá lứa lỡ thì như cô không biết bao giờ mới ngẩng đầu lên được.
Nghĩ là vậy, Sinh đem câu chuyện kể với cháu gái là Chẻo San Mẩy. Mẩy mới 14 tuổi nhưng nghe dì kể cũng muốn đi sang Trung Quốc làm ăn nên cũng đòi đi theo. Sinh gọi điện cho người đàn ông kia. Anh ta vui vẻ đồng ý ngay với lời hứa: Mấy người cũng có việc hết, lương cao mà muốn lấy chồng luôn cũng được.
Hai dì cháu nghe thấy thế mừng thầm trong bụng. Nghe lời người đàn ông kia, dì cháu Sinh không hé nửa lời với ai trong nhà. Người này dặn dì cháu Sinh phải bí mật bỏ trốn khỏi nhà, đừng để ai nhìn thấy, nếu bắt gặp thì bảo đi lấy rau lợn. Anh ta hẹn đích thân sẽ sang đón dì cháu Sinh đi Trung Quốc với anh ta vào ngày, giờ, địa điểm nhất định.
Ngày 15/6, người đàn ông này liên tục gọi điện thoại cho Tẩn Phẩy Sinh và Chẻo San Mẩy hướng dẫn hai người này trốn khỏi nhà và bắt xe ôm về khu vực cửa khẩu Ma Lù Thàng. Khi xe ôm đưa họ đến khu vực cầu Km 2, thuộc bản Pa Nậm Cúm, xã Ma Ly Pho thì có một phụ nữ đến đón. Họ đi bộ đến khu vực Mốc 64 thuộc bản Na Sa Phìn, xã Huổi Luông để chờ người đàn ông đến đón. Đang đứng chờ, bỗng các cô thấy từ xa xuất hiện bóng dáng "người trong mộng" đang lội suối sang đón mình thì cảm động lắm.
Khi anh này trả tiền cho người phụ nữ dẫn đường thì bất ngờ bị hai mũi trinh sát của Bộ đội Biên phòng ập đến bắt gọn. Hai cô gái ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chỉ đến khi được cán bộ Biên phòng giải thích thì các cô mới vỡ lẽ, suýt nữa mình bị rơi vào cạm bẫy của kẻ buôn người.
Theo Đại tá Phạm Văn Hải thì từ tháng 5/2013, qua công tác nắm tình hình địa bàn, các Trinh sát PCTPMT Biên phòng tỉnh Lai Châu đã phát hiện có đường dây mua bán người từ địa bàn xã Lản Nhì Thàng qua khu vực mốc 64 (xã Huổi Luông) đưa sang Trung Quốc bán. Đối tượng là người Trung Quốc cấu kết, móc nối với một số đối tượng trên địa bàn biên giới xã Huổi Luông thực hiện hoạt động phạm tội.
Vào khoảng tháng 5/2013 chúng đã dụ dỗ, lừa gạt và bán sang Trung Quốc nạn nhân Tẩn Nải Quần, 27 tuổi, ở bản Chiêu Sải Phìn, xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ. Sau đó chúng đã tiếp cận được với một số phụ nữ tại bản Chiêu Sải Phìn, xã Lản Nhì Thàng và tiếp tục dụ dỗ, lừa gạt để đưa họ sang Trung Quốc bán.
Trước tình hình trên, Phòng PCTPMT đã tham mưu cho Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu xác lập chuyên án, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự đấu tranh bóc gỡ đường dây tội phạm mua bán người xuyên quốc gia này. Qua điều tra xác minh, các anh đã phát hiện được đối tượng cầm đầu đường dây là người Trung Quốc và đối tượng thường xuyên nhập cảnh vào Việt Nam, câu kết với một số đối tượng người địa phương trực tiếp dụ dỗ, lừa gạt phụ nữ Việt Nam bán cho ông chủ người Trung Quốc là Lý Tiến Minh, SN 1976, dân tộc Dao, trú tại thôn Quảng Tây, cụm thôn Phổ Giáp, trấn Kim Thuỷ Hà, huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.
Theo kết quả điều tra ban đầu thì Lý Tiến Minh dùng 2 số sim điện thoại di động Trung Quốc và 4 số sim điện thoại di động Việt Nam thường xuyên gọi vào điện thoại di động của Tẩn Phẩy Sinh và Chẻo San Mẩy. Ngày 15/6, Minh cùng với vợ đi xe máy đến khu chợ Nà Phà - Trung Quốc để tìm cách vượt biên sang Việt Nam. Sau khi lừa được dì cháu Sinh đến sát biên giới thuộc bản Pa Nậm Cúm, Minh rất cảnh giác không nhập cảnh vào Việt Nam để đón mà gọi điện nhờ người thuê một phụ nữ đến đón và đưa hai nạn nhân đi bộ đến cột mốc 64. Thấy yên ổn, hắn lội qua suối biên giới, nhập cảnh trái phép vào lãnh thổ Việt Nam nhưng không ngờ đã bị lật tẩy.
Hiện vụ án trên đã được khởi tố và đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án