Đầu tháng 9/2011, qua công tác nắm bắt tình hình địa bàn, các trinh sát của Đội phòng ngừa đấu tranh tội phạm có tổ chức (Đội 2, PC45) phát hiện có một trường gà quy mô lớn hoạt động giữa nghĩa trang Bình Hưng Hòa thuộc phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân.
Cùng thời điểm này, nhiều người dân có mộ người thân trong nghĩa trang cũng bức xúc gửi đơn phản ánh đến lãnh đạo Phòng PC45 cho biết, các đối tượng tham gia sát phạt đứng, ngồi, xả rác, thậm chí tiểu tiện xung quanh các ngôi mộ khiến họ hết sức bất bình nhưng không dám lên tiếng vì sợ bị trả thù. Bởi lẽ, hầu hết các đối tượng tham gia mặt mày bặm trợn, xăm mình vằn vện và nói năng hết sức thô lỗ.
Xuất phát từ thực tế đó, ngày 6/9, Đại tá Mai Văn Tấn, Trưởng phòng PC45, chỉ đạo Đội 2 tập trung đấu tranh, xóa sổ trường gà trong thời gian nhanh nhất. Nhận sự chỉ đạo của cấp trên, Trung tá Nguyễn Thành Mỹ, Đội trưởng Đội 2 liền cử nhiều trinh sát giàu kinh nghiệm tiếp cận trường gà, nắm bắt quy luật hoạt động.
Theo báo cáo của các trinh sát thì trường gà này là một khoảnh đất trống khoảng 200m2 nằm lọt thỏm giữa nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Do 4 bên là mồ mả và cây cối rậm rạp nên các đối tượng sẽ dễ dàng tẩu thoát khi bị phát hiện. Mặt khác, xung quanh trường gà còn có hàng chục đối tượng chia thành nhiều lớp làm nhiệm vụ cảnh giới và cản địa. Các đối tượng này gần như biết mặt tất cả các con bạc và những người đến đây thăm mộ người thân nên công tác tiếp cận không hề đơn giản. Bên cạnh đó, một số hộ dân sống cạnh nghĩa địa, gần trường gà cũng bị mua chuộc nên không hợp tác với cơ quan Công an.
Khó khăn càng chồng chất hơn khi phương án phối hợp với chính quyền địa phương bị phá sản ngay từ lúc đầu. Vì trường gà này chỉ cách UBND phường khoảng 200m2, đứng tại đây có thể quan sát thấy trường gà, nên nếu không có sự làm ngơ của chính quyền thì trường gà không thể tồn tại. Khó khăn là vậy, nhưng bằng sự mưu trí và khôn khéo, sau khi thu thập tất cả các thông tin cần thiết, Ban chỉ huy Đội 2 đã họp bàn phương án tác chiến một cách hiệu quả và đi đến thống nhất sẽ xuất quân vào đầu giờ chiều 9-9…
Trung tá Nguyễn Thành Mỹ, người trực tiếp chỉ huy 4 mũi trinh sát với hơn 100 chiến sĩ tham gia, kể lại: "Các đối tượng cảnh giới lớp đứng chốt, lớp di động nên việc khống chế các đối tượng này chắc chắn sẽ bị lộ. Do vậy chúng tôi quyết định đánh thẳng vào trường gà bằng nhiều biện pháp hóa trang tiếp cận. Thế cho nên khi chúng tôi nổ súng bắn chỉ thiên thì hầu hết các đối tượng đang có mặt tại trường gà gần như đứng bất động vì quá bất ngờ nhưng cũng có một vài đối tượng chạy thoát thân".
Hơn 100 đối tượng bị bắt sau đó cùng tang vật là 10 con gà, 2 cặp cựa, 1 cân, 86 xe gắn máy, 76 điện thoại di động và hơn 576 triệu đồng cùng 1.300 USD và 10 đôla Australia. Điều đáng tiếc của lực lượng phá án là trong số ít các đối tượng chạy thoát có Chương Hoàng Chiến (31 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa A, Bình Tân), kẻ đứng ra tổ chức trường gà này.
Theo các đối tượng khai nhận thì trường gà này hoạt động từ năm 2009 đến nay, thu hút bình quân khoảng 150-200 con bạc từ khắp nơi đổ về, lúc cao điểm lên đến trên 300 người. Thời gian hoạt động của trường gà từ 12h - 18h30', được tổ chức từ 10-15 độ gà, mỗi độ ăn thua trên dưới 200 triệu đồng.
Bên cạnh trường gà, hai đối tượng có biệt danh Sơn Le và Cu Lì còn tổ chức đánh bài ăn tiền giữa các con bạc. Về tiền xâu, Chiến cùng đám đệ tử có nhiệm vụ làm biện là Trần Tấn Phước (tự Bẻo, 38 tuổi), Trần Văn Hận (tự Mười, 36 tuổi), Nguyễn Đăng Tú ("Tèo điếc"; 25 tuổi), cùng ngụ Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, thu 5% trên tổng số tiền cá cược nên mỗi ngày chúng thu lợi bất chính cả trăm triệu đồng.
Hiện vụ việc đang được chuyển giao cho Đội 8, PC45 điều tra làm rõ, mở rộng vụ án và tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại. Việc cơ quan Công an xóa sổ trường gà lớn nhất TP HCM này là một nỗ lực rất lớn trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, song nó cũng gióng lên tiếng chuông cảnh báo về hiện tượng làm ngơ để tội phạm, tệ nạn hoạt động công khai, lộng hành của một số chính quyền địa phương cấp xã