Nổ súng trấn áp "quái xế"
Tại đại lộ Võ Văn Kiệt (nối dài quận 1 đến quận Bình Tân) cứ mỗi đoạn có một tổ CSGT làm nhiệm vụ nên hình ảnh "quái xế" tụ tập dàn hàng ngang, lưu thông thành từng đoàn không xuất hiện. Mất đường đua đẹp, hàng ngàn "quái xế" bắt đầu chuyển hướng vào các con đường nhỏ hơn như: Hậu Giang - Cao Văn Lầu - Bãi Sậy - Phạm Đình Hổ, kinh Dương Vương.
Vừa trờ đầu vào ngã tư Cao Văn Lầu - Phạm Văn Chí, đoàn "quái xế" ngay lập tức quay đầu xe xé nhỏ thành từng tốp vài chục chiếc bỏ chạy khi một chiếc barie của lực lượng dân phố phối hợp với CSGT chốt chặn. Từng nhóm phóng xe bạt mạng lách vào các tuyến đường Phạm Đình Hổ, Nguyễn Thị Nhỏ, Hùng Vương, Lê Quang Sung để thoát về hướng quận 4.
0h, một tốp gần 100 phương tiện phải thoát ra đường Lê Quang Sung tháo chạy khi gặp một tổ CSGT chốt chặn. Đoàn "quái xế" này phang thẳng vào đường ngược chiều và đụng phải lực lượng Cảnh sát hình sự mặc thường phục. Mặc cho cảnh báo, một nhóm "quái xế" liều lĩnh lao vào lực lượng buộc các chiến sĩ phải nổ súng bắn chỉ thiên trấn áp "quái xế" C. N. Phú (21 tuổi, ngụ Bình Tân) đưa về trụ sở lập biên bản.
Một nhóm khác liều mình xông vào phá vòng vây thì bị lực lượng bắt gọn, hơn 10 phương tiện bị lập biên bản tại khu vực này. Những tốp "quái xế" khác cũng biến dạng sau sự cố này. Một người đàn ông sống ở khu vực đường Bình Tiên cho biết, khoảng 4h sáng, 2 đối tượng rồ ga lảng vảng thăm dò khu vực đại lộ Võ Văn Kiệt nên báo với lực lượng Công an.
Chỉ 15 phút sau, thấy "an toàn", hàng trăm "quái xế" từ các ngã đường túa ra tạo thêm cơn bão mới nhưng chưa kịp hình thành bão thì đã bị lực lượng phòng chống đua xe bủa vây, trấn áp.
Trung tá Lâm Văn Thái - Đội phó Đội CSGT-TT-PƯN - Công an quận 6, cho biết, lực lượng CSGT quận 6 phối hợp với Đội CSGT Phú Lâm và các ban, ngành của 14 phường trong quận thường xuyên tổ chức tuần tra, chốt chặn, bắt giữ những đối tượng gây rối an ninh trật tự để xử lý. Trong đêm 5, rạng sáng 6-3, lực lượng phối hợp đã lập biên bản 71 phương tiện, tạm giữ 63 phương tiện với các lỗi lạng lách, đánh võng, lưu thông thành đoàn, xe không đèn, chở 3-4, không MBH.
Nóng các tuyến đường nội đô
23h ngày 5/3, hàng chục người đứng lố nhố trước UBND quận Bình Thạnh quan sát động tĩnh của lực lượng CSGT phối hợp đang làm nhiệm vụ. Nhiều gương mặt non choẹt thẫn thờ, méo mặt bước ra khỏi trụ sở cầm trên tay là biên bản vi phạm. Nhóm "quái xế" này chỉ khoảng 16-20 tuổi, lầm bầm an ủi đồng bọn: "Về nói với ông bà già mày đang đi đường bị kiểm tra giấy tờ, ngu gì nói đua! Lên xe đi! Chơi tiếp".
Hàng trăm "quái xế" vây kín hai bên đường Phan Đăng Lưu (bên cạnh Bệnh viện Gia Định). Tiếng còi hú của lực lượng CSGT vang lên làm hàng trăm phương tiện đổ xuống đường tháo chạy, chúng tôi lập tức bám theo. Đoàn quái xế dài ngun ngút đến vài cây số, lâu lâu trong đoàn, một số đối tượng nẹt pô, rồ ga phóng đi mào đầu (dụ các đối tượng khác đua theo). Sau tiếng nẹt pô, hàng ngàn loại âm thanh ầm ầm xóa tan màn đêm yên tĩnh.
Thực hiện chỉ đạo đánh án, không chỉ nòng cốt là lực lượng CSGT mà trong đêm hàng chục chiến sĩ thuộc Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP, lực lượng trinh sát, hình sự quận, Công an phường, dân phòng cùng phối hợp để triển khai công tác phá "bão đêm". Từ đường Phan Đăng Lưu, đoàn "quái xế" rẽ vào đường Lê Quang Định ra đường Nơ Trang Long xuôi về cầu Đỏ xuống đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Hơn 100 chiếc tách đoàn vào đường D2, số còn lại luồn về đường Chu Văn An tập kết.
Sau khi đoàn "quái xế" yên vị trên lề đường thì một nhóm khoảng 10 đối tượng bắt đầu dàn xe biểu diễn. Từng nhóm hai đối tượng rạp người trên yên xe với tốc độ hơn 100km/h, chỉ cần sơ sẩy là ngã ngựa. Đúng lúc này, một nhóm hơn 20 trinh sát hình sự bất thần xuất hiện truy đuổi, bắt các đối tượng cầm đầu.
Tại khu vực đường D2, hàng trăm "quái xế" xếp xe ngay ngắn để nhường hẳn đoạn đường dài gần 2km cho hai "quái xế" Nguyễn Kim Hoàng (18 tuổi, ngụ 33 đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp) và Khổng Minh Nhất (19 tuổi, thường trú 138/6 đường Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp, tạm trú tổ 3, ấp 6, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) thi thố. Hoàng và Nhật liên tục biểu diễn các màn bốc đầu, nằm rạp trên xe khi đang lao đi với tốc độ cao. Khi hai đối tượng chuẩn bị làm tiếp vài đường thì các chiến sĩ hình sự bất ngờ bám gót làm hai đối tượng này kéo ga bỏ chạy. Phải hơn 2km truy đuổi qua nhiều tuyến đường hai đối tượng này mới bị tóm gọn.
5h sáng, nhiều chiến sĩ CSGT, chốt dân phòng, bảo vệ khu phố, các chiến sĩ hình sự vẫn còn bám trụ tại các chốt nóng. Chỉ cần báo động là hàng chục chiếc "bồ câu" lao vút đi trong đêm, xóa tan những cơn bão "quái xế" trong đêm. Theo thống kê sơ bộ gửi Phòng CSGT đường bộ, đường sắt - Công an TP, tại quận Bình Thạnh trong đêm truy quét 143 phương tiện bị lập biên bản tạm giữa phương tiện chuyển phòng xử lý.
Đêm truy quét này nằm trong kế hoạch của Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh khi tình trạng các "quái xế" quậy phá vào những đêm cuối tuần làm người dân không an giấc, người lưu thông trên đường bị tai nạn rình rập gây mất an ninh trật tự. Ban Giám đốc đã chỉ đạo các lực lượng ra quân tổng lực phối hợp nhịp nhàng mở hàng loạt các đợt truy quét với tần suất cao, chiến thuật cụ thể nhằm chấm dứt tình trạng này