Chiều 9/6, lãnh đạo Đội 12 Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP Hà Nội nhận được đơn trình báo của một phụ nữ đã luống tuổi. Nguyễn Thị T., có vóc dáng hao gầy, lam lũ. Đi cùng chị là một cháu trai khoảng 10 tuổi, nó len lén nhìn các điều tra viên và thi thoảng níu áo mẹ, nói một tràng tiếng Trung Quốc. Gạt nước mắt tủi hờn, chị T. đã kể cho các điều tra viên về quãng đời đau thương của mình kể từ khi bị rơi vào đường dây lừa bán người sang Trung Quốc…
Chị Nguyễn Thị T., 40 tuổi, trú tại huyện Quốc Oai (Hà Nội). Nhà chị nghèo lắm, bố mẹ lại đông con nên chẳng mấy khi có bữa no. Cuối tháng 2/1998, bố chị T. phải đi mổ dạ dày, gia đình chạy vạy khắp nơi để vay nợ tiền trả viện phí. Đúng lúc gia cảnh khó khăn ấy thì chị T. gặp Nguyễn Thị Hợp, 33 tuổi và Đỗ Thị Việt, 32 tuổi, cùng trú tại huyện Quốc Oai vào một buổi sáng khi đi làm đồng về. Chúng hứa sẽ đưa chị T. lên thành phố xin việc làm với mức lương 10 triệu đồng. Chị T đã đồng ý ngay.
Ba đối tượng bị bắt giữ.
Khoảng 19h ngày 1/3/1998, mặc chị gái và mẹ can ngăn, chị T. vẫn quyết lên thành phố. Khi đi, chị T. rủ thêm 2 người bạn của mình tên là Th. và V. 3 chị được Hợp và Việt đưa ra đình Cộng Hoà (Quốc Oai) và bàn giao cho một người đàn ông tên là Nguyễn Xuân Hải, 57 tuổi, trú tại xã Vân Côn (Hoài Đức).
Hải đưa 3 chị về nhà mình, rồi gọi một người đàn ông khác đến bán trao tay. Người này tên là Luận, đưa 3 chị lên ôtô khách đến cửa khẩu Lạng Sơn rồi đi tiếp đến một quả đồi thuộc Bằng Tường (Trung Quốc) giao cho một phụ nữ tên là Hà. Đến hôm sau, chị T bị Hà tách ra, bắt đi lấy chồng, chị mới biết là bị lừa bán sang Trung Quốc. Chị T. bị Hà đánh, rồi ép đưa đến bán làm vợ cho một người đàn ông Trung Quốc lớn hơn cô hàng chục tuổi ở Xài Phỏ (Quảng Đông).
12 năm ròng rã, đến tên của người chồng hờ ấy chị T. cũng không biết. Chị trở thành người đàn bà câm lặng bên người chồng nước ngoài nghèo khó, lại vũ phu và chị sinh nở được 3 đứa con trai. Đến đầu tháng 6/2010, nhờ mấy người trong làng thương tình giúp đỡ, chị T. mới gom được một ít tiền, đưa đứa con trai đầu trốn về Việt
Sau khi nhận được đơn trình báo của chị T., lãnh đạo Đội 12 đã cử các trinh sát, điều tra viên có kinh nghiệm tiến hành điều tra, xác minh. Các anh đã nhanh chóng xác định được 3 đối tượng đã tham gia lừa bán chị T. và 2 người bạn là Nguyễn Thị Hợp, Đỗ Thị Việt và Nguyễn Xuân Hải. Các đối tượng đều không ngờ rằng, hành vi phạm tội của mình sau 12 năm vẫn bị cơ quan Công an điều tra, làm rõ. Ngày 10/6, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với cả 3 đối tượng trên về hành vi mua bán người. Được biết, Hải đã từng có 1 tiền án về tội đánh bạc.
Số phận chị T. đã vậy, 2 người còn lại là chị Th. và V. giờ không biết đang lưu lạc nơi nào trên đất khách?