Điều đáng nói, thủ đoạn của băng cướp hết sức tinh vi, sau khi gây án chúng lại im hơi lặng tiếng trong một thời gian. Chuyên án triệt phá băng cướp được thành lập, nhiều đối tượng được đưa vào tầm ngắm, song có điều lạ là các đối tượng nổi lên trong chuyên án đều vắng mặt khỏi địa bàn.
Nhiều đêm, lãnh đạo Công an huyện Bố Trạch và các chiến sĩ Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an huyện thức trắng ở cung đường để mai phục băng cướp, nhưng chưa thành...
Ngay trong đêm 29/1, liên tục xảy ra 2 vụ cướp trên cung đường trên. Anh Trần Minh Quý, trú tại xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch chở người yêu từ xã Tây Trạch về thị trấn Hoàn Lão chơi, khi đi qua đoạn đường trên, bất ngờ gặp một tốp 5-6 đối tượng dùng rựa sắc, tuýp sắt kề vào cổ bắt dừng xe. Sau khi lột sạch điện thoại, tiền của nạn nhân, chúng lấy toàn bộ giấy tờ tuỳ thân, giấy tờ xe châm lửa đốt ngày trước mặt mặc cho anh Quý và người yêu quỳ lạy van xin. Tiếp đó khoảng 20h cùng ngày, thầy giáo Trần Văn Quý ở xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch đi thăm đồng nghiệp bị đau ở bệnh viện về, khi đi qua đoạn đường trên cũng bị băng cướp gí dao vào cổ lấy đi điện thoại, 350 ngàn đồng, còn giấy tờ của anh Quý cũng bị chúng đốt thành tro…
Chiều 29 Tết Nguyên đán, khi mọi người, mọi nhà đang tất tả ngược xuôi với cành đào, cành mai hay mua sắm thực phẩm cho ngày Tết cổ truyền thì tại phòng làm việc của Trung tá Lê Hữu Thịnh - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an huyện Bố Trạch có mặt đầy đủ cán bộ, chiến sĩ của đội. Phá án. Mệnh lệnh được đưa ra, Trung tá Thịnh dứt khoát.
Sở dĩ phá án vào ngày Tết bởi trong hồ sơ của Trung tá Thịnh đã có đầy đủ gương mặt các đối tượng về ăn Tết ở địa phương. Chuyên án bắt đầu từ đối tượng Nguyễn Chí Thân (19 tuổi), trú tại thôn Dài, xã Hoà Trạch. Một đối tượng không nghề nghiệp nhưng tiêu tiền như thiếu gia ở xóm nghèo. Trong đêm 4/2, Thân đã đột nhập nhà ông Nguyễn Văn Lộc, trú ở xã Vạn Trạch trộm 18 triệu đồng. Sau khi lấy được tiền, hắn thuê taxi chạy vào thành phố Đồng Hới thuê khách sạn ăn chơi, nhảy múa. Bằng biện pháp nghiệp vụ, các chiến sĩ Công an Bố Trạch đã tra tay hắn vào còng khi Thân còn thuê taxi chạy về quê để chở các đối tượng cùng hội cùng thuyền.
Đêm giao thừa, khi tiếng chuông đồng hồ điểm sang năm mới, các chiến sĩ Công an vẫn phải tiến hành hỏi cung đối tượng. Từ lời khai của Nguyễn Chí Thân, các đối tượng trong băng cướp “nghĩa địa” lần lượt được làm rõ và sa lưới trong ngày Tết, gồm: Dương Thanh Lương (18 tuổi), Dương Đình Thống (21 tuổi), Lê Thanh Tùng (21 tuổi), cả 3 đối tượng đều trú tại xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch; Nguyễn Mạnh Linh (21 tuổi), trú tại xã Tây Trạch, Bố Trạch