Ngồi trước vành móng ngựa, khi nghe người chủ cũ đứng trước tòa xin giảm án cho mình, Đỗ Thị Mơ (42 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp) khóc ròng.
Đầu tháng 2/2012, Mơ được chị P.T.T.T. (ngụ phường 12, quận 10, TP Hồ Chí Minh) nhận vào làm giúp việc nhà. Chỉ vài ngày vào làm việc, trong lúc dọn dẹp nhà cửa Mơ phát hiện trên chiếc ghế nhựa để gần tủ lạnh ở phòng ăn nhà chị T. có để một túi nilon. Tò mò, Mơ mở ra xem thử thì thấy bên trong có chiếc túi xách nhỏ (của bà H., mẹ chồng chị T.) bên trong đầy tiền đô la Mỹ. Hôm sau, thấy túi xách vẫn để ở vị trí cũ không ai đem cất, Mơ nảy lòng tham liền mở ra lấy trộm 200 USD. Hai ngày kế tiếp sau đó, Mơ lấy thêm 1.800 USD.
Sau khi trộm được số tiền trên, ngày 18/2, Mơ đem đến tiệm vàng ở quận 7 bán rồi mua 5 chỉ vàng sau đó đem vàng gửi tại nhà bạn trai. Sau đó, Mơ về nhà chị T. làm việc bình thường như không có chuyện gì xảy ra.
Đến ngày 19/2, Mơ dọn dẹp phòng con trai chị T. ở lầu 1 thì thấy chị T. để chiếc túi xách tay trên chiếc valy dựng sát vách tường. Mơ mở ra xem thấy tiền nên tiếp tục lấy trộm 836 USD giấu trong người. Nghĩ hành vi của mình không bị ai phát hiện nên Mơ càng ngày càng táo tợn hơn.
Trong vòng 10 ngày sau đó, Mơ trộm thêm 1 máy ảnh, 1 nhẫn hạt xoàn của gia đình chị T..
Đến ngày 4/3, Mơ giả vờ nói con mình bị bệnh và xin chị T. nghỉ vài ngày để thăm con. Ngày 7/3, khi quay về nhà chị T. làm lại, chị T. hỏi Mơ có lấy trộm tài sản của gia đình không nhưng Mơ chối. Vì vậy, chị T. đã ra Công an phường trình báo. Tại cơ quan điều tra, Mơ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên. Tổng cộng, trong vòng 1 tháng ở nhà chị T., Mơ đã lấy trộm 2.836 USD, 1 máy ảnh và 1 nhẫn hạt xoàn.
Tại phiên tòa xét xử ngày 28/8, Mơ thừa nhận tội nhưng lại đổ lỗi cho hoàn cảnh nghèo. Thế nhưng làm rõ số tiền phạm tội mà có được Mơ làm gì thì bị cáo khai đi mua vàng, sửa chữa nhà, sắm xe cho người yêu mấy chục triệu đồng, cho người khác vay. Dù Mơ không thành khẩn nhưng tại tòa, chị T. vẫn đứng lên xin giảm án cho bị cáo. Đến lúc này mới thấy Mơ có phần nào hối lỗi. Lời nói sau cùng trước khi tòa nghị án, Mơ quay xuống nơi chị T. ngồi, cảm ơn tấm chân tình “vị ân nhân” của mình.
Bản án 2 năm tù tòa tuyên hôm ấy, mong đó là bài học cho Mơ và những Ôsin có “máu tham”