Ngày 25/11, Công an phường Quan Hoa phối hợp Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận Cầu Giấy đã bắt giữ ông chủ đồi bại này để xử lý trước pháp luật.
Dũng cảm thoát khỏi tay ông chủ đồi bại
Đêm 22/11, một người dân sống tại phố Nguyễn Khánh Toàn đã đưa 2 em gái là Trần Mai Anh, 16 tuổi và Phạm Hồng Nhung, 15 tuổi, đến Công an phường Quan Hoa tố giác hành vi đồi bại của Bùi Hữu Phương.
Theo cháu Trần Mai Anh cho biết, tối 22/11, Bùi Hữu Phương thông báo đi đòi khoản nợ 12 triệu đồng để trả lương cho nhân viên của quán. Phương rủ cháu Mai Anh đi cùng để đếm tiền giúp, sau đó sẽ ứng ngay cho Mai Anh mấy triệu. Do Mai Anh làm thuê cho Phương gần 2 tháng mà chưa được trả tiền công nên nghe Phương nói vậy, cháu liền đi theo, trong bụng rất vui vì sắp có một khoản tiền gửi về giúp bố mẹ ở quê.
Phương dùng xe máy chở cháu Mai Anh đi vòng vèo rất nhiều nơi. Trên đường đi, Phương rút điện thoại di động nói chuyện với ai đó, giục mang ngay tiền đến trả. Sau đó, Phương đưa cháu Mai Anh đến nhà nghỉ Phương Nhung 1 ở phường Nghĩa Tân, thuê phòng 312. Đưa cháu Mai Anh lên phòng, Phương giả vờ gọi điện thoại, thông báo địa điểm và giục "mang ngay tiền đến".
Thấy nghi ngờ hành vi của Phương, cháu Mai Anh đòi về thì Phương lộ nguyên hình là "con yêu râu xanh". Y đẩy cô bé làm thuê xuống giường, xông vào dùng vũ lực để thực hiện hành vi đồi bại. Cháu Mai Anh chống trả quyết liệt, cắn mạnh vào tay Phương khiến y buộc phải buông cô bé ra. Vừa hô hoán mọi người cứu giúp, Mai Anh nhanh chóng mở cửa phòng, chạy thoát ra ngoài.
Quá hoảng sợ vì hành vi "dê xồm" của ông chủ, cháu Mai Anh chạy về quán ốc luộc, kể mọi chuyện cho Phạm Hồng Nhung nghe. Lúc này, Nhung mới ôm mặt khóc và cho Mai Anh biết, tháng 9/2010, khi mới vào làm thuê cho Bùi Hữu Phương cũng nhiều lần bị ông chủ "giở trò". Chứng kiến sự việc trên, một người dân gần quán đã khẩn trương đưa hai em gái đến cơ quan Công an trình báo.
Biết sự việc bị bại lộ, Bùi Hữu Phương đã bỏ trốn ngay sau đó. Qua truy xét, đến ngày 24/11, Công an phường Quan Hoa đã bắt giữ được Phương, đưa về trụ sở làm rõ. Tại cơ quan Công an, kiểm tra trên thân thể Phương, phát hiện một vết cắn ở cánh tay trái, hoàn toàn phù hợp với tố giác của cháu Trần Mai Anh.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Phương là đối tượng không nghề nghiệp, lang thang ở Hà Nội nhiều năm nay. Sau khi bỏ vợ, Phương nuôi 1 con gái 5 tuổi và thuê nhà mở quán bán ốc luộc tại ngõ 158 Nguyễn Khánh Toàn, thuê một số trẻ em gái là người ngoại tỉnh làm nhân viên phục vụ với lời hứa trả lương 1,5 triệu đồng/tháng. Ngoài quán bán hàng trên, Phương còn thuê một ngôi nhà cấp 4 tại ngõ 165 Dương Quảng Hàm để ở cùng nhân viên phục vụ quán.
Theo tố cáo của cháu Phạm Hồng Nhung, tháng 9-2010, qua một người phụ nữ chuyên môi giới lao động ngoại tỉnh, cháu được đưa tới quán bán ốc của Phương. Theo sắp xếp của Phương, buổi tối, cháu Nhung được ngủ ở trên phản, hai bố con Phương ngủ dưới đất, còn hai nhân viên khác ngủ trên gác xép. Khi cháu Nhung mới làm được một tuần, lợi dụng lúc cháu ngủ say, Phương mò lên giở trò và đe dọa nếu cháu Nhung kêu lên sẽ bị giết chết. Do nhà có nhiều người ở nên những lần sau đó, khi các nhân viên đến giờ ra quán bán hàng, Phương lấy lý do bắt cháu Nhung ở nhà nấu cơm hoặc trông con hộ để sàm sỡ, thỏa mãn thú tính. Do lo sợ và xấu hổ nên cháu Nhung không dám kể với ai.
Cảnh báo cạm bẫy đối với trẻ em gái làm thuê
Sáng 25/11, tại Công an phường Quan Hoa, tiếp xúc với hai bà mẹ của hai cháu Trần Mai Anh và Phạm Hồng Nhung, chúng tôi không khỏi chạnh lòng thương cảm. Cả Mai Anh và Hồng Nhung đều có điểm chung là sinh ra trong một gia đình đông con và nghèo. Chưa học hết cấp II, như nhiều trẻ em cùng hoàn cảnh khác, hai cháu tự tìm việc làm để phụ giúp bố mẹ.
Ôm cô con gái thơ ngây vào lòng, chị Nguyễn Thị Cảnh, mẹ của cháu Nhung nghẹn ngào: "Hai chị gái của cháu Nhung cũng từng ra Hà Nội làm giúp việc và làm thuê tại quán cơm, sau đó về quê lấy chồng. Đến lượt cháu Nhung, trước khi cháu ra Hà Nội, tôi cũng chỉ biết dặn con gái cẩn thận, giữ mình. Nào ngờ, cháu rơi vào tay kẻ xấu...". Đôi mắt to tròn, ngây thơ vẫn còn ám ảnh nỗi sợ hãi, cháu Mai Anh cho biết, sau khi xảy ra sự việc, cháu không dám ở lại Hà Nội đi làm nữa mà theo bố mẹ về quê.
Theo các trinh sát Công an phường Quan Hoa cho biết, sau khi bị Công an bắt giữ, Bùi Hữu Phương mới chịu trả tiền công lao động cho hai cháu Mai Anh và Hồng Nhung. Từ lúc hai cháu vào làm, Phương cố tình không trả công đúng hạn, buộc các cháu phải "bám" Phương, làm việc thêm với hi vọng sẽ đòi được tiền lương.
Theo phản ánh của một số người dân, quán ốc luộc của Phương thay đổi nhân viên liên tục và đa phần là các em gái đang độ tuổi mới lớn. Như vậy, không loại trừ khả năng việc Phương "quỵt" tiền công khiến các cháu tự bỏ việc đi nơi khác, hoặc bị Phương lạm dụng tình dục nhưng không dám tố cáo nên các cháu phải bỏ đi. Những tình tiết này hiện đang được Công an quận Cầu Giấy tiếp tục làm rõ
(Tên nạn nhân đã được thay đổi)