Theo trình bày của ông T., ngày 14/5, ông T. đang giữ cửa hàng thì có hai cô gái đến hỏi mua hàng. Với cung cách nói chuyện nhẹ nhàng, bùi tai nên ông T. có “cảm tình” với hai khách hàng này.
Kể từ khi hai cô gái ra về, ông T. liên tục nhận được tin nhắn của hai người đẹp và cuối cùng một tin nhắn chốt lại một cuộc hẹn vào tối 14/5 tại một quán cà phê trên đường Lạc Long Quân, phường 15, quận 11.
Đúng hẹn, ông T. đến quán cà phê. Ông T. đưa ly cà phê lên miệng, được một lúc mắt ông T. như trĩu lại và không còn biết gì.
Sau một đêm mê man trong quán cà phê, sáng tỉnh dậy không thấy hai người đẹp đâu. Kiểm tra lại tài sản, ông T. hoảng hốt khi phát hiện 3 triệu đồng trong túi, chiếc ĐTDĐ và chiếc nhẫn vàng trên tay đã biến mất. Công an quận 11 đã ghi nhận vụ việc điều tra làm rõ