Tại phòng 102, phát hiện có 4 người, gồm: Trần Đình Tuấn, 36 tuổi, trú tại phường Ô Chợ Dừa (Đống Đa); Nguyễn Thị Huyền Trang, 16 tuổi, trú tại TP Hòa Bình (Hòa Bình); Nguyễn Văn Bình, 49 tuổi, trú tại Trần Quý Cáp (Đống Đa) và Phạm Tiến Toàn, 27 tuổi, trú tại phường Yên Phụ (Tây Hồ). Khi lực lượng Công an ập vào, Toàn đang cầm một bình dùng để sử dụng ma túy đá, các đối tượng còn lại khai nhận vừa sử dụng ma túy đá xong, trong đó Bình là chú của Tuấn, đến xin ma túy của Tuấn để hít, còn Trang là người tình của Tuấn, được anh ta nuôi trong vài tháng gần đây. Trên giường là một khẩu súng bắn đạn ghém và một băng 30 viên đạn ghém (trong đó có 10 viên đã bắn) vứt lỏng chỏng.
Tại phòng nghỉ của Tuấn, thu được 1 cân tiểu ly, 40 viên MTTH (thuốc lắc) màu trắng; 12 viên thuốc lắc màu hồng; 10,67g ma túy đá, 2 bình xịt hơi cay, 1 viên đạn súng quân dụng và 1 con dao dài 42cm. Tại phòng nghỉ 101, tổ công tác phát hiện có 3 đối tượng là Hoàng Việt Anh, 30 tuổi, trú tại Từ Liêm (Hà Nội) và Nguyễn Ngọc Tú, 29 tuổi, trú tại Phương Liên (Đống Đa), thu giữ tại khe cửa sổ của phòng này 12 viên thuốc lắc; 2 túi ma túy đá có trọng lượng 1,015g; 5 túi ketamin có trọng lượng 2,118g (xác định của Tú).
Khi phát hiện lực lượng Công an, Tú chuồn ra ban công, trèo lên tầng 2, núp trốn ở đó nhưng không thoát. Tại phòng 201, tổ công tác phát hiện 2 đối tượng Đặng Thái Hòa, 20 tuổi, trú tại Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) và Trương Hải Đăng, 28 tuổi, trú tại TP Bắc Giang (Bắc Giang), các đối tượng khai nhận cũng đã từng sử dụng ma túy tại nhà nghỉ này. Rà soát hiện trường, cơ quan Công an phát hiện tại thùng rác ở chiếu nghỉ tầng 2 có 2 gói ma túy đá tổng trọng lượng 14,783g.
Số vũ khí, hung khí thu được.
Xét tính chất nghiêm trọng của vụ việc, sau khi làm xong các thủ tục ban đầu, Công an phường Nam Đồng đã chuyển toàn bộ các đối tượng và hồ sơ vụ việc lên Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận để tiếp tục điều tra, phân loại. Theo các điều tra viên của Đội CSĐT tội phạm về TTXH cho biết, đây là một ổ nhóm mua bán, tàng trữ và sử dụng ma túy. Chúng đã thuê các phòng của nhà nghỉ để làm nơi trú chân và bán cho các con nghiện có nhu cầu sử dụng và tập trung nhau hút hít tại đây luôn. Trong đó, Tuấn và Tú là 2 kẻ chuyên cung cấp ma túy cho các đối tượng. Mặt hàng mà chúng hiện bán nhiều nhất chính là ma túy dạng đá. Bọn chúng chia mỗi gói là 0,3g và bán với giá 2 triệu đồng.
Đáng chú ý là cặp tình nhân Trần Đình Tuấn và Nguyễn Thị Huyền Trang. Tuấn đã từng có tiền án và có vợ con, nhưng vài tháng trở lại đây lại cặp với Trang, một cô gái quê ở Hòa Bình chưa tròn 16 tuổi. Trang có hoàn cảnh gia đình éo le, chỉ có mẹ, còn bố không nhìn nhận. Lớn lên, khi bắt đầu hiểu về hoàn cảnh gia đình mình, Trang chán nản. Một lần theo bạn xuống Hà Nội chơi, cô gái xinh xắn này đã lọt vào tầm ngắm của Tuấn. Thiếu tình thương của cha, nay lại được người đàn ông nhiều tiền như Tuấn chiều chuộng, Trang đã bỏ quê về Hà Nội sống với Tuấn. Anh ta thuê nhà nghỉ cùng Trang ở như vợ chồng. Trong quá trình bán ma túy, Tuấn cho cả Trang sử dụng, lâu dần thành quen, rồi nghiện. Trang biết Tuấn bán ma túy, nhưng vì cũng lệ thuộc vào ma túy của gã nên Trang cứ nhắm mắt làm ngơ. Bây giờ, cô gái ấy ân hận thì đã muộn…