“Dưới tên giả là Nguyễn Văn Tương cùng tấm giấy chứng minh nhân dân (CMND) quốc tịch Trung Quốc, bốn năm qua Nguyễn Đức Tuấn - kẻ có lệnh truy nã đặc biệt của Công an tỉnh Lào Cai về hành vi mua bán phụ nữ và trẻ em những tưởng đã có thể “kê cao gối” để ngủ… Tuấn chẳng thể ngờ rằng ngần ấy thời gian, chúng tôi vẫn âm thầm bám theo mọi di biến động của anh ta. Và ngày 114, đối tượng này đã sa lưới khi vừa đặt chân về Việt Nam… việc bắt giữ đối tượng góp phần kết thúc một chuyên án còn dang dở suốt bao nhiêu năm qua”, Thượng tá Nguyễn Xuân Ngoại, Trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) - Công an tỉnh Lào Cai chia sẻ.
Nguyễn Đức Tuấn (30 tuổi, trú tại thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) là một trong những mắt xích quan trọng của đường dây mua bán phụ nữ và trẻ em sang Trung Quốc. Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Thị Minh (chị gái Tuấn), kẻ từng có một tiền án về hành vi cố ý gây thương tích…
Trong thời gian tạm hoãn thi hành án vì đang nuôi con nhỏ, Minh bỏ con cho chồng nuôi rồi trốn sang Hà Khẩu, Vân Nam (Trung Quốc), sinh sống như vợ chồng với một người ngoại quốc. Thời gian sau đó, Minh thiết lập đường dây lừa bán người và triệt để sử dụng người thân trong gia đình gồm anh, chị và em vào ổ nhóm.
Với sự “dìu dắt” của chị gái, Tuấn cùng vợ là Nguyễn Thị Tâm, em gái và một số người thân trong gia đình đã lừa bán 20 cô gái nhẹ dạ vào các động mại dâm ở Hà Khẩu. Không chỉ ép họ bán dâm tại các “động quỷ”, Minh còn cho các chủ quán thuê lại, biến họ thành những cỗ máy kiếm tiền.
Đường dây mua bán người trên bị Phòng Cảnh sát hình sự (cũ) nay là Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện, cơ quan CSĐT đã làm rõ 7 đối tượng trong ổ nhóm, bắt giữ 4 đối tượng. Thấy động, Tuấn cùng vợ là Nguyễn Thị Tâm và một đối tượng khác bỏ trốn sang Trung Quốc.
Ngày 22/12/2008, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai ra Quyết định truy nã số 03 đối với Tuấn về hành vi mua bán phụ nữ và trẻ em. Sau khi bỏ trốn sang Hà Khẩu, Tuấn móc nối với các đối tượng người Việt Nam tiếp tục mua bán người, thực hiện các hành vi phạm tội khác như trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có…
Khoảng tháng 7/2011, do mâu thuẫn trong cuộc sống, Tuấn cùng vợ chia tay nhau. Tâm đi lấy người khác còn Tuấn thì cũng cặp và sinh sống với một phụ nữ như vợ chồng. Để che giấu tung tích, tạo vỏ bọc hoàn hảo, Tuấn mua giấy CMND của một người ở huyện Bảo Yên, sau đó dùng ảnh của Tuấn dán vào đó. Không những thế, Tuấn còn có một giấy chứng minh, mang quốc tịch của người Trung Quốc.
“Trong danh sách các đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, tôi đặc biệt chú ý đến trường hợp của Tuấn. Vì thế, sau khi Phòng PC52 thành lập, tôi đã chỉ đạo anh em trinh sát ngày đêm nắm bắt các mối liên hệ của Tuấn với gia đình… Và quả nhiên, những phán đoán của tôi và đồng đội là hoàn toàn chính xác”, Thượng tá Ngoại kể lại. Thời gian đó, bố Tuấn là Nguyễn Văn Nghiêm cùng một số người thân vẫn xuất cảnh sang Trung Quốc buôn bán gà chọi từ Việt Nam sang và mang chó cảnh từ nước ngoài về Việt Nam.
Bí mật nắm bắt thông tin, Phòng PC52 xác định Tuấn là đối tượng đứng sau chỉ đạo toàn bộ việc làm ăn, mua bán. Song vì sợ bị phát hiện, đối tượng này rất cảnh giác. Tuấn rất ít “xuất đầu lộ diện”, hắn chỉ về nước trong các phi vụ làm ăn lớn… nhưng cũng chỉ chớp nhoáng rồi lại vội vã đi ngay. “Nếu bắt đối tượng ở Trung Quốc thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Với các bộ giấy tờ giả, Tuấn có thể khai man để tìm cách thoát tội. Bởi thế, sau khi tính toán các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi quyết định bắt đối tượng ở Việt Nam”, Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, điều tra viên trực tiếp bắt giữ Tuấn cho biết.
Ngày 11/4, Tuấn có một đơn đặt hàng mua chó cảnh với số lượng rất lớn nên đã xuất cảnh trái phép về Việt Nam. Có thông tin trên, Phòng PC52 Công an tỉnh Lào Cai đã báo cáo Đại tá Giàng Ly Pao, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai phá án. 12h cùng ngày, khu vực buôn bán chó cảnh thuộc phường Cốc Lếu, TP Lào Cai đã thưa thớt người mua hàng… Trong số người bán có một người đàn ông to cao, ăn vận theo kiểu Trung Quốc rất sành sỏi trong việc giao dịch. Sau khi bí mật nhận diện đối tượng, các trinh sát Phòng PC52 Công an tỉnh Lào Cai đã yêu cầu Tuấn về trụ sở của cơ quan điều tra.
Hơn 4 năm lẩn trốn lệnh truy nã, hình dạng bên ngoài của Tuấn đã có nhiều thay đổi nhưng riêng ánh mắt thì vẫn vậy… Đối tượng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, sau phút giật mình rồi khai tên là Tương. Kiểm tra người đối tượng, Phòng PC52 Công an tỉnh Lào Cai thu giữ 2 giấy CMND (1 giấy của Việt Nam và 1 giấy của Trung Quốc). “Bắt được đối tượng đã khó nhưng đấu tranh để đối tượng “tâm phục, khẩu phục” cũng không dễ dàng”, Trung tá Hùng cho biết. Khi được mời đến trụ sở cơ quan điều tra, Tuấn vẫn khai rằng anh ta là Tương… Vì thế, bên cạnh việc tiến hành tra cứu tại Phòng Hồ sơ Công an tỉnh, Phòng PC52 Công an tỉnh Lào Cai đã mời bạn bè cùng học và những người có mối quan hệ với Tuấn lên cơ quan điều tra, nhận dạng, song đến cả lúc đó, Tuấn vẫn khăng khăng: “Tôi là Tương, không biết ai tên là Tuấn cả”… Chỉ đến khi có kết quả tra cứu danh chỉ bản của Tuấn, cùng ảnh của Tương trong danh chỉ bản, Tuấn mới cúi đầu nhận tội.
Theo lời khai của Tuấn tại cơ quan điều tra thì Tuấn nhặt được giấy CMND của một người tên là Nguyễn Văn Tương liền bóc ảnh ra rồi dán ảnh của mình vào để phục vụ mục đích cá nhân. Còn giấy CMND của Trung Quốc có dán ảnh của Tuấn là do Tuấn làm được trong thời gian lẩn trốn tại Trung Quốc. Hiện, Phòng PC52 Công an tỉnh Lào Cai đã bàn giao đối tượng Tuấn cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh