Ngày 21/7, một lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa nhận được đơn xin đi chống dịch COVID-19 của em Trần Thị Thanh Nhi (học sinh lớp 11B4 Trường THPT Nguyễn Tất Thành, xã Cư Mta, huyện Mđrắk). “Đây là việc làm đáng biểu dương, khen ngợi. Tuy nhiên, Sở sẽ có tham mưu, tư vấn cho cháu trước khi có quyết định tiếp nhận hay không”, vị lãnh đạo này thông tin.
Đơn viết: “Trước tình hình hiện tại, nước ta lại trải qua lần thứ 4 “chống dịch, chống giặc COVID-19”. Lần này diễn biến dịch dã trở nên phức tạp hơn. Chính phủ đã và đang đưa ra khuyến cáo hạn chế ra ngoài trừ khi có việc cần thiết, phải tuân thủ các quy định, các biện pháp phòng, chống dịch của Bộ Y tế. Hình ảnh những chiến binh áo xanh, áo trắng đang ngày đêm trực chốt làm nhiệm vụ. Các anh chị sinh viên cũng ra sức hỗ trợ khiến cho tôi - một đoàn viên có sức khoẻ tốt rất muốn được trở thành một chiến binh đóng góp một phần sức mình vào công tác phòng, chống dịch tại tỉnh Đắk Lắk.
Vì vậy, tôi viết đơn này mong Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Đắk Lắk, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk và Tỉnh đoàn Đắk Lắk duyệt đơn này để tôi được tham gia công tác phòng, chống dịch tại tỉnh Đắk Lắk. Tôi xin hứa sẽ thực hiện nội quy, quy định một cách nghiêm túc, đảm bảo trong quá trình hỗ trợ tham gia phòng, chống dịch”.
Trao đổi với phóng viên, Thanh Nhi cho biết, qua theo dõi báo đài đưa tin trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk liên tiếp có nhiều ca bệnh mắc COVID-19, đồng nghĩa với việc công việc của lực lượng y tế, các anh chị đoàn viên, thanh niên cũng như những lực lượng khác tham gia chống dịch sẽ vất vả hơn. “Do đó, sau khi nhận được sự đồng ý của ba mẹ, người nhà trong gia đình em đã viết đơn gửi các cấp với mong muốn tham gia để chống dịch”, Thanh Nhi nói.
Em cho biết đã tìm hiểu kỹ cũng như xin ý kiến ba mẹ mới đưa ra quyết định của mình, hy vọng với việc đóng góp nhỏ bé dịch bệnh sẽ sớm được kiểm soát.