Như Báo CAND đã đưa tin, trước khi sự việc lừa đảo bằng 6kg vàng giả xảy ra đối với bà Nguyễn Thị Cúc, ở thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi, bị “bể mánh”, đối tượng Nguyễn Thị Thu Hà (38 tuổi, ở thôn Mỹ Thuận, xã Phổ Thuận, Đức Phổ) cũng đã bị Công an huyện Đức Phổ khởi tố bắt giam về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vì đã dùng khu rừng trồng bán cho nhiều người để chiếm đoạt khoảng 500 triệu đồng...
Tại Công an huyện Đức Phổ, Hà đã khai nhận thủ đoạn thế chấp vàng giả lấy tiền tỷ của bà Cúc. Hà nói rằng, lợi dụng quen thân và chuẩn bị “sui gia” với bà Cúc nên nhờ vả làm ăn.
Năm 2011, do làm ăn thua lỗ trong việc cho vay, mượn tiền của nhiều người, thu nhập không đủ trả lãi “con” lẫn lãi “mẹ”; đang chới với thì Hà gặp được bà Cúc. Khi biết tình cảm giữa con gái mình và con trai bà Cúc đã mặn nồng, Hà thường dẫn con gái đến ở như người trong nhà bà Cúc. Rồi Hà đem vàng thật thế chấp bà Cúc để lấy tiền làm ăn.
Mỗi lần chuộc lại vàng, Hà trả lãi cao nên bà Cúc càng tin tưởng... Biết bà Cúc đã “cắn câu”, Hà lên chợ Đức Phổ vào quầy trang sức Mỹ Tâm, do bà Nguyễn Thanh Tâm (45 tuổi, ở tổ dân phố 2, thị trấn Đức Phổ) làm chủ, mua vàng giả đem về thế chấp cho bà Cúc.
Bà Cúc như người mất hồn cho hay, vì “vay nóng” tiền giao cho Hà, với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng, nhưng bị Hà “sụp hầm” cầm 6kg vàng giả nên gia đình bà đang lâm vào cảnh nợ nần chồng chất...