Nữ hộ lý cao niên nhất thế giới

Trong ảnh là nữ công dân Cộng hòa Hy Lạp Sultana Gesiou, 87 tuổi, đang cầm chứng chỉ tốt nghiệp khóa học đào tạo hộ lý chuyên nghiệp vùa được cấp, trở thành nữ hộ lý cao niên nhất thế giới.

Bà Sultana sinh trưởng ở thành phố Kozani phía bắc Hy Lạp năm 1933. Do điều kiện kinh tế khó khăn, sau Thế chiến II, cô bé Sultana phải bỏ học giữa chừng để giúp đỡ gia đình, bắt đầu làm việc trong các ngành công nghiệp thuốc lá và chăn nuôi. 

Sau hàng thập niên đã nghỉ hưu, đến năm 2015, khi đã 82 tuổi, được sự động viên của con cái, bà S. Gesiou mới ghi danh theo học chương trình phổ thông tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Kozani, rồi tốt nghiệp trong niên khóa vừa qua cũng là nữ tú tài cao niên nhất ở Hy Lạp. 

Trong thời gian học phổ thông ban ngày, bà S. Gesiou còn tranh thủ theo học khóa đào tạo hộ lý buổi tối, "để có nghề nghiệp được đào tạo chính thức như mọi người", theo nguyên văn lời bà cố ngoại Sultana. Hiện thời bà Sultana có 4 người con, 6 cháu và 4 chắt. Khi được hỏi sở thích lớn nhất trong cuộc đời là gì, bà S. Gesiou vui vẻ cho biết: "Tôi luôn thích sách, bất cứ cuốn sách nào tôi cũng đọc với sự thích thú hòng mở mang kiến thức".

K.Dung (Theo Taniug)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.