Nữ diễn viên điện ảnh cao niên nhất thế giới

Vào ngày 13/11, trên nền tảng dịch vụ phát trực tuyến Netflix đã trình chiếu một bộ phim mới, do siêu minh tinh màn bạc huyền thoại người Italy Sophia Loren (bên phải), 86 tuổi, thủ vai chính, khiến bà trở thành nữ diễn viên điện ảnh cao niên nhất thế giới vẫn tham gia đóng phim.

Đó là bộ phim mang tiêu đề tiếng Italia "La vita davanti a sé" (Cuộc sống phía trước) của đạo diễn Edoardo Ponti, cũng là con trai thứ 2 của S. Loren chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của tiểu thuyết gia nổi tiếng người Pháp Romain Gary (1914-1980); đồng thời là bản làm lại từ bộ phim do đạo diễn người Israel Moshé Mizrahi thực hiện trong năm 1977, được giải Oscar cho phim nói tiếng nước ngoài hay nhất.

Được biết, trong toàn bộ sự nghiệp hoạt động nghệ thuật đầy hiển hách suốt 7 thập niên của mình, nữ diễn viên gạo cội S. Loren đã tham gia đóng hơn 100 bộ phim, được trao 2 giải Oscar gồm giải vai nữ chính xuất sắc nhất và giải về thành tựu trọn đời đóng góp cho điện ảnh, 5 giải Quả cầu vàng, cũng như giành giải nhất của các Liên hoan phim quốc tế danh giá khác như Cannes, Venice, Berlin, Moscow…

T.Hường (Theo ANSA)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.