Ngày 25/2, Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Đào Xuân Thắng, 32 tuổi, ở phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn, là vệ sỹ của một công ty tư nhân về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Đầu năm mới, sau khi uống rượu say, Thắng mang xe máy của mình ra giữa khu dân cư rồi châm lửa đốt. Khi lực lượng Cảnh sát 113 có mặt và đưa Thắng về Công an phường để xử lý, Thắng còn dùng ghế định tấn công cán bộ Công an phường nhưng bị ngăn chặn kịp thời. Trong lúc không làm chủ được bản thân, Thắng đã đạp làm vỡ một cửa kính và luôn miệng chửi bới, dọa chém lực lượng làm nhiệm vụ.
Cùng ngày 25/2, Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) đã tạm giữ Nguyễn Văn Sự, 31 tuổi, ở tỉnh Hải Dương để làm rõ hành vi hiếp dâm trẻ em. Theo cơ quan điều tra, trước đó, một cô gái chưa đủ 16 tuổi đến trình báo về việc bị Nguyễn Văn Sự sàm sỡ trên gác xép tại một quán cà phê ở phường Hòa Lạc, TP Móng Cái. Cô gái đến tố giác Sự là nhân viên của quán cà phê này.
Hôm xảy ra sự việc, bà chủ quán cà phê mời Sự và một người bạn tới ăn cơm. Do uống quá chén nên cô gái bị say rượu và được chủ quán đưa lên gác xép ngủ. Lợi dụng lúc bà chủ và người bạn đi chơi, sẵn men rượu trong người nên Sự đã nảy sinh ý định đồi bại với cô gái đang bị say rượu. Nhưng rất may là khi Sự định thực hiện hành vi đồi bại thì cô gái đã kịp phát hiện và kêu cứu. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.
Cùng hành vi như trên là vào một ngày cuối năm 2009, ông Bùi Huy Giáp, ở xã Yên Lập, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) tới đám giỗ nhà người thân. Rượu ngà say, ông đạp xe về nhà nhưng thấy trước cửa có một túi nilon đựng vỏ bưởi ném trước cửa nhà. Men rượu trong người bốc lên, ông Giáp không tìm hiểu thực hư mà cứ nghĩ rằng túi rác là do gia đình bà Chu Thị Thành bên cạnh vứt sang nên ông Giáp đã ném túi rác trở lại nhà bà Thành và chửi.
Trong lúc hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát và ông Giáp đã dùng gậy đánh bà Thành khiến bà ngã xuống đường bất tỉnh. Con trai bà Thành là anh Đại cũng bị ông Giáp tấn công gây thương tích.
Sau khi hành hung hai mẹ con bà Thành, dù biết họ bị thương nặng nhưng ông Giáp vẫn bỏ mặc họ nằm đấy để ra nhà anh trai ngủ. Do bị chấn thương nặng nên bà Thành đã tử vong tại bệnh viện. Bùi Huy Giáp bị bắt giữ ngay sau đó. Công an huyện Vĩnh Tường cho biết, đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Huy Giáp về tội giết người
Trước đó, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Phương Văn Quang, 27 tuổi, trú tại xã Chu Minh, huyện Ba Vì (Hà Nội) sang nhà anh Nguyễn Bá Sều ở cùng thôn để uống rượu. Trong mâm rượu lúc đó có anh Đỗ Đình
Rượu vào lời ra, anh
Những vụ án mà chúng tôi nêu trên chỉ là điển hình trong số nhiều vụ án có nguyên nhân từ rượu xảy ra từ đầu năm tới nay. Vẫn biết phong tục cổ truyền dân tộc trong các ngày vui của các gia đình thì nên có một chút rượu để chúc mừng và chia sẻ niềm vui, hạnh phúc. Nhưng thực tế thì các cơ quan y tế luôn khuyến cáo mỗi người hãy hạn chế sử dụng. Bởi rượu không chỉ gây ảnh hưởng tới thần kinh và các cơ quan khác trong cơ thể, mà khi uống nhiều rượu còn làm cho con người mất khả năng kiểm soát và điều khiển bản thân. Mong rằng, những vụ án đau lòng từ rượu sẽ là bài học để đời cho mỗi người