1. Phiên tòa được tổ chức xét xử lưu động. Đứng trước vành móng ngựa hôm ấy là một người phụ nữ trẻ đang co rúm người vì sợ hãi khi nhìn thấy hàng trăm ánh mắt đang theo dõi mọi cử chỉ, hành động của mình. Nhìn người phụ nữ lúc này có thể cảm nhận được dù bản án của tòa hôm nay có tuyên bao nhiêu năm tù đi nữa, nhưng bản án lương tâm, bản án thị phi của người đời đã kết án chị ta kể từ khi nhát dao oan nghiệt của chị ta đã lấy đi mạng sống người chồng.
Theo nội dung vụ án, nhà ở tận một vùng quê nghèo ở Bạc Liêu, từ năm 2008, Lưu Thị Diệu (27 tuổi) lên TP Hồ Chí Minh kiếm việc làm thuê phụ giúp gia đình. Trong thời gian này, Diệu gặp gỡ rồi yêu thương anh Võ Quốc Thống. Cùng cảnh ngộ với nhau nên chỉ sau một thời gian ngắn tìm hiểu, Diệu và anh Thống sống chung với nhau như vợ chồng và thuê nhà ở phường Hiệp Tân, quận Tân Phú. Cứ tưởng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi sẽ nhân đôi khi gia đình nhỏ có thêm thành viên mới. Thế nhưng, Diệu không ngờ, kể từ khi sinh con (tháng 8/2011), anh Thống bắt đầu có những mối quan hệ phức tạp bên ngoài.
Tối 27/4/2012, Diệu đi làm về đến nhà trọ thì thấy anh Thống diện quần áo sạch sẽ đi chơi. Diệu nghi ngờ nên hỏi anh Thống đi đâu thì anh Thống nói: "Đi lượm sắt vụn" (anh Thống làm nghề lượm ve chai). Đến khoảng 22h, anh Thống trở về nhà, Diệu hỏi lại một lần nữa: "Anh đi đâu về?" thì bị chồng chửi rồi bỏ đi ngủ. Lúc này, Diệu vừa ru con ngủ vừa lấy điện thoại anh Thống ra chơi điện tử thì nhận được tin nhắn từ một số máy lạ nhắn tới "Anh đi chơi về, vợ có la không?". Diệu liền giả anh Thống nhắn tin lại thì phát hiện chồng đang quan hệ với một người phụ nữ khác.
Ngay sau đó, Diệu kêu chồng dậy hỏi cho ra lẽ nhưng anh này không thừa nhận, mà còn đốp chát: "Nếu không sống được thì lấy 1 triệu và chiếc xe máy rồi ẵm con đi đâu thì đi đi". Tối hôm sau, Diệu đi làm về và tiếp tục cự cãi với chồng. Lời qua tiếng lại, Diệu đã dùng dao đâm 1 nhát vào ngực chồng. Khi thấy chồng bị thương, Diệu mới hoảng hốt ôm chồng kêu cứu. Dù được những người trong khu nhà trọ đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, vài giờ sau anh Thống đã tử vong.
Khác với thái độ ban đầu, khi nghe vị đại diện VKS công bố xong bản án cáo trạng, nhiều người dân đến theo dõi phiên tòa khá đồng cảm với Diệu. Nhiều người tiếc cho cô chỉ vì ghen mà Diệu mất lý trí, gây ra cái chết cho chồng và con cái phải xa mẹ, mồ côi cha. Nhận định vụ án xảy ra do một phần lỗi của nạn nhân, HĐXX phiên tòa hôm ấy chỉ tuyên phạt Diệu 12 năm tù về tội "Giết người".
2.Tương tự như Diệu, cũng vì ghen với kẻ thứ ba, Nguyễn Văn Mạnh (27 tuổi, ngụ xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, Đồng Tháp) phải trả giá bằng bản án 12 năm tù về tội "Giết người".
Mạnh và chị Võ Thị Thanh Thúy kết hôn với nhau từ năm 2005 và đã có 2 con. Đầu năm 2012, do vợ chồng mâu thuẫn, chị Thúy gửi hai con ở nhà cha mẹ ruột ở ấp Hòa Tân, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung rồi lên TP Hồ Chí Minh làm thuê. Khi mâu thuẫn gia đình đang trầm trọng, trong thời gian lên TP Hồ Chí Minh, Thúy lại quen biết với người đàn ông khác.
Tháng 3/2012, Thúy công khai dắt người yêu mới là Nguyễn Ngọc Hải (SN 1984, ngụ Lâm Đồng) về ra mắt gia đình, Mạnh hay tin nên rất hằn học. Dù vậy, do còn yêu vợ nên Mạnh vẫn cố níu kéo. Tuy nhiên, đến tháng 4/2012, Thúy gửi đơn ra TAND huyện Lai Vung yêu cầu được ly hôn với Mạnh. Trong khi vụ án chưa được tòa xét xử, ngày 12/5/2012, Thúy tiếp tục dẫn người yêu về quê chơi.
Khoảng 16h cùng ngày, Mạnh điều khiển xe gắn máy đến nhà mẹ vợ thăm 2 con. Mạnh khai, khi đến nơi, nhìn thấy vợ đang nằm ôm Hải trên giường, Mạnh ghen tuông liền lấy con dao mẹ vợ hay dùng để cắt bánh tét chém liên tục 21 nhát vào người anh Hải gây thương tích 52% vĩnh viễn.
3.Cũng vì "ham của lạ" bỏ bê vợ con mà ông Phan Văn Bờ (47 tuổi, ngụ huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp) đã đưa con trai của mình vào vòng lao lý.
Mặc dù đã có sui gia nhưng ông Phan Văn Bờ (cha ruột của Phan Trọng Hữu, 21 tuổi) vẫn quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị Mộng Tuyền (34 tuổi, ngụ cùng địa phương). Cũng kể từ đó, gia đình Hữu thường xuyên lục đục do cha mẹ cãi nhau.
Ngày 17/1/2012, nghe tin cha đánh mẹ rồi bỏ nhà đi, Phan Trọng Hữu liền chở vợ về nhà cha mẹ ruột ở ấp 4, xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh để thăm mẹ. Về đến nhà, nhìn thấy mẹ đang ngồi khóc, Hữu tức giận nên nảy sinh ý định tìm chị Tuyền để dạy cho bài học. Đang trong cơn giận, Hữu đi mua dao rồi chạy thẳng đến nhà chị Tuyền ở ấp 1, xã Gáo Giồng. Khi đến nơi, thấy chị Tuyền đang ngồi xem tivi, Hữu liền đi thẳng vào nhà, dùng dao chém nhiều nhát vào người này. Bị chém bất ngờ, chị Tuyền đưa tay chân lên đỡ rồi bỏ chạy thoát thân.
Sau khi gây án, Hữu đi thẳng đến Công an xã đầu thú và bị bắt giữ. Riêng chị Tuyền, qua giám định bị thương tật tạm thời 59%.
Nhận thấy hành vi côn đồ của Hữu có một phần lỗi của mình, ngay sau khi xảy ra vụ việc, chị Tuyền đã có đơn bãi nại trách nhiệm hình sự cho Hữu. Tuy nhiên, với hành vi như trên, mới đây Hữu vẫn bị Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP Hồ Chí Minh kết án 8 năm tù về tội "Giết người".
Ba vụ án khác nhau nhưng đều xuất phát từ sự không chung thủy của người trong cuộc. Đành rằng, kẻ gây án sẽ bị pháp luật trừng trị bằng một bản án nghiêm minh của pháp luật. Thế nhưng, phía sau những bản án này vẫn khiến cho nhiều người day dứt tự hỏi, những người trong cuộc có cắn rứt lương tâm khi chính những mối quan hệ ngoài luồng, không trong sáng của họ mà dẫn đến con đường tù tội của người thân