Quê hương luôn mở rộng vòng tay nhân ái
Ngày 12/8, 3 người con gái của vợ chồng ông Rơ Mah Mêch (SN 1958) và bà Bơnh (SN 1959, trú xã Ia Băng, Gia Lai) có mặt tại trụ sở Công an tỉnh Gia Lai từ rất sớm để đón bố mẹ trở về sau hơn 4 năm ông bà lưu lạc nơi xứ người. Gặp lại người thân sau ngần ấy năm xa cách là những cái ôm thật chặt, những giọt nước mắt vui mừng đoàn tụ.
Hơn 4 năm trước, tin theo lời dụ dỗ, lôi kéo của những đối tượng Fulro lưu vong tại Thái Lan với những lời hứa hẹn “Việc nhẹ lương cao”, “có cuộc sống giàu sang”, “sẽ được định cư ở nước thứ 3”… vợ chồng ông Rơ Mah Mêch đã thông qua môi giới, chi một số tiền không nhỏ để vượt biên trái phép sang Thái Lan. Tại nơi đất khách quê người, cả hai vợ chồng ông không nhận được gì ngoài những ngày tháng khổ cực triền miên.
Do vượt biên trái phép nên cả hai không có công ăn việc làm, thêm vào đó là những ngày tháng vợ ông Rơ Mah Mêch đau ốm triền miên, không được đến bệnh viện chữa trị khiến ông bà ân hận, day dứt nhớ con, nhớ quê hương da diết.
Chia sẻ về niềm vui ngày đoàn tụ của gia đình, chị Bim (con gái của ông bà Rơ Mah Mêch) cho hay: "Khi nghe các chú Công an báo tin sẽ đón bố mẹ về, suốt đêm qua em đã không tài nào ngủ được và chỉ mong trời sáng thật nhanh để được gặp lại bố mẹ. Giờ bố mẹ về là em mừng rồi".
Cũng như vợ chồng ông Rơ Mah Mêch, anh Rưm (SN 1986, trú tại xã Ia Băng, Gia Lai) hơn 4 năm trước cũng vì tin theo lời kẻ xấu dụ dỗ, lôi kéo, anh đã gom góp tiền bán cà phê, bán rẫy đưa cho các đối tượng môi giới số tiền hơn 120 triệu đồng để cùng vợ và hai con nhỏ vượt biên trái phép sang Thái Lan.
Sau những ngày sống chui lủi, khổ cực, năm 2025, vợ anh cùng với 2 con nhỏ được hồi hương về Việt Nam khi vợ đang mang thai đứa con thứ 3. Còn anh Rưm sau đó bị Cảnh sát Thái Lan bắt giữ giam vào IDC vì cư trú bất hợp pháp.
Nếm trải tháng ngày cơ cực trong trại tị nạn, anh Rưm mong mỏi được quay về sống với người vợ yêu thương và 3 đứa con, trong đó đứa con nhỏ thứ 3 anh chưa từng một lần nhìn thấy mặt. Khi nhắc đến vợ con, anh Rưm rơm rớm nước mắt chia sẻ, những ngày bị chính quyền Thái Lan bắt giam giữ, anh không dám nghĩ sẽ có ngày được gặp lại vợ con như hôm nay.
“Những tháng ngày qua, mình ân hận lắm. Chỉ vì mình mà vợ con phải chịu cảnh cực khổ ở Thái Lan. Cũng may nhờ sự hỗ trợ của Công an, vợ con mình đã được về lại quê hương, được các anh hỗ trợ làm hồ sơ đi học. Giờ đến bản thân mình được về lại quê hương, sẽ không nghe lời người ta xúi giục nữa, lo chăm chỉ làm ăn, lo cho vợ con để bù đắp phần nào những ngày cơ cực. Xin cảm ơn các anh Công an nhiều lắm!”, anh Rưm xúc động.
Cần nâng cao cảnh giác trước lời dụ dỗ của kẻ xấu
Thượng tá Phan Thanh Hải, Phó Trưởng phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Gia Lai cho biết, điểm chung của những trường hợp này là đều bị Cảnh sát Thái Lan bắt giữ vì nhập cư trái phép và bị giam giữ tại IDC, sau đó bị trục xuất về nước. Đó là những ngày đen tối khổ cực và ám ảnh đến mức có lẽ suốt cả cuộc đời họ cũng không thể quên. Hầu hết các trường hợp bà con được trao trả lần này đều xuất cảnh trái phép thông qua các đối tượng môi giới.
“Các đối tượng này thường lợi dụng mạng xã hội để tuyên truyền, lôi kéo, vẽ ra viễn cảnh về một cuộc sống sung túc hoặc cơ hội định cư ở nước thứ ba, nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược. Thấu hiểu nỗi vất vả và những nguy hiểm của các công dân ở địa phương bị lừa phỉnh, lôi kéo vượt biên, cư trú bất hợp pháp nơi đất khách, Công an tỉnh Gia Lai luôn trăn trở phải làm sao để bà con trở về quê hương”, Thượng tá Phan Thanh Hải nói.
Những người này đều đã trải qua cuộc sống chui lủi, bấp bênh ở Thái Lan. Ốm đau không được điều trị, trẻ em không được đến trường… vì sợ chính quyền sở tại bắt giữ vì cư trú bất hợp pháp.
“Thông qua gia đình của những người này tại Việt Nam, chúng tôi biết hoàn cảnh khó khăn của họ nên đã hướng dẫn họ liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam ở Thái Lan để được giúp đỡ. Chúng tôi đã hỗ trợ họ về nước bằng nhiều biện pháp, trong đó có cả biện pháp ngoại giao. Những trường hợp này khi trở về địa phương sẽ được tạo điều kiện giúp đỡ để nhanh chóng ổn định cuộc sống vì suy cho cùng thì họ cũng nhẹ dạ, cả tin, bị các đối tượng xấu lừa phỉnh đi vào con đường sai trái”, Thượng tá Phan Thanh Hải cho hay.
Cũng theo Thượng tá Phan Thanh Hải, ngoài việc lừa đảo vượt biên để trục lợi thì các đối tượng Fulro lưu vong ở Thái Lan đã tác động, lôi kéo người dân tộc thiểu số ở Gia Lai vượt biên hòng vu khống Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền. “Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo bà con nhân dân cần nâng cao cảnh giác trước những lời dụ dỗ, lôi kéo vượt biên sang Thái Lan kiếm “việc nhẹ, lương cao” hoặc để được đi nước thứ ba. Hành vi vượt biên, nhập cảnh hoặc cư trú trái phép ở nước ngoài chứa đựng nhiều rủi ro, gây ra những tổn hại về sức khỏe, vật chất và tinh thần, thậm chí bị cơ quan chức năng nước sở tại bắt giữ, xử lý và trục xuất về nước theo quy định”, Thượng tá Phan Thanh Hải khuyến cáo.