Những người đón xuân trên đường cao tốc

Đó là các cán bộ chiến sĩ Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ - Cục Cảnh sát giao thông. Với nhiệm vụ quản lý, tuần tra kiểm soát (TTKS) đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho 7 tuyến cao tốc trên cả nước, mỗi dịp tết đến xuân về, trong khi mọi người được về sum họp đón tết với gia đình thì phần lớn CBCS của phòng vẫn thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên các cung đường.

Trụ sở Tổ TTKS số 1 tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh của Đội TTKS giao thông đường bộ cao tốc số 2 nằm ngay gần trạm soát vé ở đầu Hà Nội. Gọi trụ sở cho… sang chứ đó chỉ là căn phòng chừng hơn chục mét vuông trong khu nhà điều hành và nơi ở cho nhân viên trạm thu phí đường cao tốc của Tổng công ty Vidifi. 

Đại uý Lê Hồng Phong, Đội phó Đội 2 kiêm tổ trưởng bảo rằng vì trụ sở của đội đặt ở đường Hà Huy Tập, quận Long Biên, cách nơi này gần 30km, trong khi anh em lại phải thay nhau tuần tra trên tuyến 24/7, vì vậy Vidifi cho mượn căn phòng này để làm việc và tiếp khách và một phòng nữa làm chỗ nghỉ.

Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục CSGT.
Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục CSGT.

Trong câu chuyện với chúng tôi, Đại úy Phong cho biết Đội 2 có hơn 40 CBCS nhưng được giao quản lý 2 tuyến cao tốc là Hà Nội- Thái Nguyên và Hà Nội-Hải Phòng. Từ 1-9-2018 tới nay, khi cao tốc Hải Phòng-Hạ Long thông xe, toàn tuyến Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh dài hơn 130km, để đảm bảo công tác TTKS liên tục, Cục CSGT giao luôn cho đội quản lý tiếp đoạn này, vì thế bây giờ 80% quân số của Đội 2 “rải” trên trên truyến Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh. Đội phải chia thành 3 tổ quản lý theo từng đoạn tuyến: Hà Nội-Hải Dương, Hải Dương-Hải Phòng và Hải Phòng-Hạ Long, mỗi tổ giao cho một chỉ huy đội phụ trách.

Nhưng không chỉ riêng Đội 2 mới phải làm việc trong cảnh ở nhờ như vậy. Trên tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ-Ninh Bình, Đội TTKS đường bộ cao tốc số 7 cũng đang ở nhờ tại trụ sở nhà điều hành đường cao tốc của Tổng công VEC. Trung tá Nguyễn Mạnh Thắng, Đội phó Đội 7 cho biết do không có trụ sở riêng nên không có nhà bếp mà anh em phải đặt cơm tháng ở bên ngoài.

Dù sinh hoạt trong cảnh như vậy nhưng công việc của các đội tuần tra cao tốc không nhàn chút nào bởi trên các tuyến cao tốc, tình trạng vi phạm TTATGT vẫn còn phổ biến khi xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng.

Nếu như việc TTKS quốc lộ được giao cho Phòng CSGT Công an các địa phương thực hiện, thì với 7 tuyến cao tốc hiện nay đều do lực lượng của Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ - Cục CSGT đảm nhiệm. 

Vì vậy, hơn 130 km tuyến Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh đi qua 67 xã thuộc 14 huyện, thị xã của 5 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh) nhưng đều do hơn 30 CBCS Đ ội 2 quản lý; 79 km tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ-Ninh Bình đi qua 4 tỉnh, thành (Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình) do 32 CBCS Đội 7 đảm nhiệm. 

Trong câu chuyện với chúng tôi, Đại úy Lê Hồng Phong cho biết đoạn tuyến Hà Nội-Hải Dương do tổ của anh phụ trách dài 50km, tổ chia thành 3 ca tuần lưu liên tục suốt ở cả hai chiều. Đường cao tốc dù đã có từ cách đây cả chục năm nhưng nhiều lái xe vẫn chưa có thói quen đi cao tốc. Đơn giản nhất như việc chạy xe trên đường cao tốc là phải dừng đỗ đúng chỗ quy định, nhưng với nhiều lái xe, cứ thích là dừng mà nhiều khi lý do đơn giản là để… “giải quyết nỗi buồn”, nhưng họ không biết rằng hành động ấy nhiều khi không khác gì tự sát và còn gây nguy hiểm cho người khác. Thậm chí mới đây trên tuyến cao tốc này, một người lái xe con đã dừng xe giữa làn đường cho phép chạy tốc độ 100km/ h để… thay lốp. Đó là chưa kể đủ các loại sự cố, tai nạn khác, bởi các xe lưu thông trên đường cao tốc thường chạy rất nhanh nên nguy cơ xảy ra tai nạn cũng rất cao nếu phương tiện bị trục trặc kỹ thuật.

Ngoài đảm bảo an toàn giao thông, các tổ CSGT trên tuyến còn có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phòng chống tội phạm từ bắt hàng lậu tới bắt tội phạm ma túy… Chỉ riêng năm 2018, qua công tác TTKS trên 7 tuyến cao tốc, các đội đã phát hiện 7 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 8 đối tượng; thu giữ 10kg ma túy đá, 1.980,97g ma túy tổng hợp, 2 xe ô tô; 1 súng K54; 2 khẩu súng dạng tự chế; 3,310 kg xương hổ, 2 xe mô tô và nhiều loại hàng hóa khác... Vì thế trong ca trực các anh  phải tuần lưu liên tục để xử lý vi phạm và giải quyết sự cố.

Tổ công tác của Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 2 làm nhiệm vụ trên đường cao tốc Hà Nội- Hải Phòng.
Tổ công tác của Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 2 làm nhiệm vụ trên đường cao tốc Hà Nội- Hải Phòng.

Vào cuối tuần hay những dịp lễ tết, lượng phương tiện luôn tăng đột biến nên những ngày ấy tất cả quân số đều phải trực và ra đường làm nhiệm vụ. Đại úy Phong kể rằng có năm dù chỉ cách nhà hai chục cây số nhưng thay vì ở nhà, anh lại đón giao thừa trên đường. Không chỉ riêng anh Phong mà mấy chục anh em ở tuyến này cũng đều đã từng có những cái tết trên đường như thế.

Nhưng, so với Đội 7 thì Đội 2 vẫn còn… nhàn. Đội 7 quản lý tuyến Pháp Vân-Cầu Giẽ-Ninh Bình, đây là tuyến đường cửa ngõ phía Nam, đã thế đoạn Pháp Vân-Cầu Giẽ lại vừa khai thác vừa thi công mở rộng nên ngày mưa thì bẩn, ngày nắng bụi mù mịt và cảnh ùn tắc xảy ra hàng ngày, còn vào các dịp lễ tết thì chuyện ùn tắc không chỉ là nỗi ám ảnh của người đi đường mà của cả CSGT. 

Theo Trung tá Nguyễn Mạnh Thắng, Đội phó Đội 7, trước kia tuyến đường này chỉ tắc vào những ngày cuối tuần, dịp lễ tết, nhưng thời gian gần đây do việc thi công nên tắc đường có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Mặt đường hẹp nên chỉ cần có tai nạn, thậm chí một chiếc xe bị hỏng giữa đường thôi là có thể tắc hàng chục cây số. 

Trung tá Thắng từng có một kỷ niệm “nhớ đời” khi có lần nhận thông báo 4 giờ chiều sẽ có đoàn xe đặc biệt đi từ Hà Nội về Hà Nam. Trong khi phương án bảo vệ đã hoàn tất thì bất ngờ một chiếc xe tải bị nổ lốp lật giữa đường. 

“Chỉ hơn chục phút mà làn đường phía từ Hà Nội về Hà Nam đã tắc dài, hôm ấy tôi phải vừa đi vừa chạy suốt 5 cây số vừa chỉ đạo anh em phân luồng, rồi gọi xe cẩu đến cẩu chiếc xe bị lật để giải phóng mặt đường mới kịp để đoàn xe bảo vệ đi qua an toàn”.  

Vì thế vào các dịp lễ tết, ngoài việc tuần lưu, đội cũng phải huy động hết lực lượng ra chốt tại các lối vào cao tốc để ngăn không cho xe máy đi vào cao tốc. Đã có lần tổ công tác 3 người của Trung tá Thắng phải đứng cả buổi ở nút giao Thường Tín để ngăn xe máy, mặc cho nhiều người bức xúc, thậm chí chửi bậy, anh em vẫn phải vừa cương quyết vừa mềm mỏng thuyết phục mọi người quay đầu. 

Anh Thắng kể rằng những chuyến tuần tra ngày cuối năm luôn mang cảm xúc rất đặc biệt, có lần ngày 30 tết khi đi tuần tra, các anh đã phải đứng ra “bảo lãnh” cho một nhóm công nhân được lên xe về quê ở miền Trung chỉ vì tết mà họ không được trả lương nên không có tiền về.

Hỏi  kế hoạch nghỉ tết, anh Thắng cười bảo mọi người được nghỉ tết 9 ngày chứ với anh em ở đội, ưu tiên lắm thì cũng chỉ được nghỉ ngày mùng 1, mùng 2 thôi, sáng mùng 3 là phải có mặt ở đơn vị, nên trong thời gian ít ỏi ấy chỉ ở bên gia đình chứ không đi đâu xa được. Còn Trung tá Nguyễn Huy Hùng, cán bộ Đội 7, thì kể có năm đêm 30 tết anh vẫn đi tuần lưu ngoài đường, trong khi vợ anh là bác sĩ ở Bệnh viện Việt Đức cũng phải đi trực, vậy là đành đưa con về nhờ ông bà trông hộ...

Một cái tết lại sắp về, giữa dòng người hối hả trở về sum họp với gia đình, vẫn còn những người “ăn” tết trên những chiếc xe tuần tra để đảm bảo bình yên cho những cung đường.

Trao đổi với phóng viên chuyên đề Cảnh sát toàn cầu, Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông cho biết, hiện nay điều kiện làm việc của cán bộ, chiến sỹ trên các tuyến đường bộ cao tốc còn nhiều khó khăn, nhất là trụ sở làm việc trên các tuyến cao tốc.

Cục Cảnh sát giao thông đã và đang có những kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền cũng như các chủ đầu tư khi xây dựng đường cao tốc và các tuyến đường khác phải đảm bảo có nơi làm việc cho lực lượng Cảnh sát giao thông gắn với Trung tâm điều hành giao thông tuyến bên cạnh các đơn vị quản lý, khai thác, bảo trì, vì các lực lượng này ở gần đường cao tốc sẽ thuận lợi cho công tác đảm bảo an toàn giao thông và phối hợp giải quyết kịp thời các sự cố xảy ra trên tuyến cao tốc.

Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng trao đổi, năm 2019 lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm với việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, sử dụng các thiết bị kỹ thuật, hệ thống camera để giám sát, ghi hình, phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, quản lý công tác bảo đảm TTATGT. Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý xử lý các vi phạm qua hình ảnh.

Nguyễn Thiêm - Anh Hiếu

Các tin khác

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Bà là nữ cảnh sát và mật thám đầu tiên của thành phố New York. Tuy nhiên, điều đặc biệt bà không được đào tạo một cách chuyên nghiệp và bài bản để trở thành cảnh sát mà xuất thân từ một người dọn phòng.
“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

Phải rời ngành Công an là từ bỏ giấc mơ, niềm kiêu hãnh, khí chất hừng hực của tuổi trẻ, nghĩ đến điều khủng khiếp ấy, không biết bao nhiêu lần, Vũ Xuân Trường gục đầu vào bóng tối khóc nghẹn...
Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Đóng góp lớn nhất cho ngành cảnh sát nước Mỹ của August là dành cho vấn đề giáo dục. Ông là giám đốc sở cảnh sát đầu tiên tại Mỹ ra văn bản yêu cầu mọi cảnh sát phải có bằng đại học thì mới được nhận vào làm.
Cho biên giới bình yên

Cho biên giới bình yên

Hơn một năm qua, với cương vị là Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Võ Trọng Hải đã chỉ đạo cán bộ Công an tỉnh đấu tranh trấn áp có hiệu quả với các loại tội phạm.
Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Trong số những gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019 vừa được tuyên dương, có một trường hợp khá đặc biệt. Đó là Đại úy Vũ Thái Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hai Bà Trưng. 
Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Trong 10 gương mặt được bình chọn "Giải thưởng Thanh niên Công an tiêu biểu và Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019" có Đại úy Phạm Quốc Hưng, Phó đội trưởng Đội 3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội.
Có một cảnh sát Pháp như thế!

Có một cảnh sát Pháp như thế!

Marcel Guillaume (1/10/1872 - 10/2/1963) được sinh ra trong một gia đình trung lưu ở xã Épernay, tỉnh Marne, thuộc nước Pháp. Người thường được mệnh danh là thám tử giỏi nhất lịch sử nước Pháp này lại không bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành cảnh sát. Trái lại, thời trẻ ông làm nghề bán tạp hoá, rồi phục vụ trong quân ngũ một vài năm trước khi lên Paris lập nghiệp.
Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài (Đội 5), Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Hải Dương mở đầu câu chuyện với chúng tôi bằng một vụ án để lại cho anh nhiều ấn tượng. Đây cũng là chuyên án khó khăn, vất vả, tốn kém thời gian, công sức nhất, thậm chí tưởng không thể làm rõ.
Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn Edward Conlon được mọi người biết đến là một tiểu thuyết gia có những ấn phẩm bán chạy ở nước Mỹ. Nhưng ít ai biết, Conlon (54 tuổi) là một cảnh sát đã về hưu và bây giờ, vị tiểu thuyết gia này trở lại làm việc tại trụ sở cảnh sát với tư cách là một nhà văn.
Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Kiran Bedi là nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của đất nước Ấn Độ (viết tắt là IPS). Không chỉ được biết đến là nhà vô địch quần vợt giành vô số giải thưởng quốc gia, Bedi còn là nữ anh hùng đấu tranh cho những người ở tầng lớp thấp dễ bị tổn thương của Ấn Độ.
Những con đường của tôi

Những con đường của tôi

Ngôi trường Học viện Cảnh sát nhân dân thực sự đã rèn luyện cho tôi tác phong chuyên nghiệp, nghiêm túc và tạo nhiều điều kiện thuận lợi về mặt thời gian cũng như cơ sở vật chất để tôi vừa học tập, vừa tiếp tục chinh phục ước mơ nhà văn từ thuở học trò.
John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

Có vẻ như bất kỳ ai đó đã từng khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát để "sống chết" với cái nghề đó thì đều rất vô tư chấp nhận một dự cảm rằng: trong tương lai ắt có thời điểm bản thân sẽ phải đối mặt với những điều xấu xa và đáng sợ nhất trong cuộc đời mình!
Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Trưởng thành từ một trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, giờ đây với cương vị mới, Trung tá Trần Thị Mừng đã cùng đồng đội triệt phá nhiều vụ án phức tạp.
Trọn vẹn một tình yêu

Trọn vẹn một tình yêu

Chất giọng Hà Nội trầm ấm pha chút hào sảng Nam Bộ của ông khiến người đối diện cảm thấy như thân quen từ rất lâu rồi. 42 năm làm người lính, dù ở cương vị nào thì trong ông, tình yêu với nghề vẫn luôn trọn vẹn... 
Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Mười sáu năm trước, Scott Goodwin là một sĩ quan cảnh sát ở Sydney (Úc), sau đó anh chuyển công tác và nổi tiếng ở Thụy Điển về việc phòng chống các vấn đề nhập cư, ma túy và tội phạm thanh thiếu niên. Kể từ đó, anh trở thành người hùng của nơi đây.
Công an cắm bản

Công an cắm bản

Khi đó tôi còn trẻ lắm, mới hơn hai mươi tuổi, tinh nghịch và hài hước. Đi cắm bản ở nhờ nhà dân. Dân quý cán bộ Công an coi tôi như con cháu, anh em ruột thịt nhà họ vậy. Mỗi khi nhà họ có giỗ chạp, lễ tết đều mời "chú Công an" đến uống rượu cho vui.
Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Qua nhiều thập kỷ, ngành tội phạm học đã hình thành nhiều phương pháp, cách tiếp cận khác nhau để giúp các sỹ quan cảnh sát Mỹ giải quyết nhanh gọn những vụ án. Một trong những người có công đóng góp lớn trong quá trình này là Jack Maple (23/9/1952 - 4/8/2001), Phó uỷ viên Cảnh sát Thành phố New York (Mỹ) và cha đẻ của công nghệ CompStat.