Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Bà là nữ cảnh sát và mật thám đầu tiên của thành phố New York. Tuy nhiên, điều đặc biệt bà không được đào tạo một cách chuyên nghiệp và bài bản để trở thành cảnh sát mà xuất thân từ một người dọn phòng.

Cuộcđời của bà Isabella Goodwin thay đổi từ năm 1912 khi bà nhận việc dọn dẹp ở một nhà trọ với mức lương 6 đô la một tuần.

Sau khi chồng bà mất, bà được Sở Cảnh sát thành phố New York thuê để làm công việc dọn phòng giam và giám sát tù nhân . Nhưng khi tin tức một vụ cướp ngân hàng xuất hiện trên các mặt báo, gây phiền nhiễu tới những viên chức cảnh sát, sở đã yêu cầu bà Goodwin đóng giả là người hầu và đột nhập vào một nhà trọ cũ. 

Nhiệm vụ của bà là tìm đủ bằng chứng để bắt giữ nghi phạm, một kẻ cướp tên là Eddie (the Boob) Kinsman, người thường lui tới khu phố để gặp người yêu của mình, Swede Annie. Bà Goodwin mặc một đồ rách rưới, nói với giọng địa phương Ai-len và bắt đầu lau chùi sàn nhà và nấu đồ ăn.

Chân dung nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York- bà Isabella Goodwin.
Chân dung nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York- bà Isabella Goodwin.

Bà tìm cách thu thập thông tin và đó là những thông tin hữu ích làm cơ sở để bắt giữ Kinsman. Sở Cảnh sát đã trao tặng Goodwin huy chương thám tử hạng nhất, đưa bà trở thành nữ thám tử đầu tiên của thành phố New York. Theo tờ báo Brooklyn Daily Eagle vào năm 1915, đó là lý do bà Goodwin được biết đến là nữ mật thám nổi tiếng nhất của Hoa Kì.

Sở cảnh sát thành phố New York bắt đầu thuê phụ nữ làm việc vào thời điểm thành lập giữa những năm 1800. Vào năm 1890, Cảnh sát trưởng lúc đó là Theodore Roosevelt đã mở rộng vai trò của nữ cảnh sát để giải quyết những vụ việc liên quan tới nạn nhân nữ, vụ tội phạm tình dục và những vấn đề trẻ em và trẻ sơ sinh. Nhưng phụ nữ vẫn chưa được coi là một cảnh sát chính thức. Chính vì vậy, phụ nữ gia nhập ngành này phải làm bất cứ công việc nào họ nhận được.

Kể cả trước vụ cướp ngân hàng, Goodwin đã được biết đến với kỹ năng làm mật thám. Một tờ báo đương thời mô tả bà có "một khuôn mặt phúc hậu. Mái tóc sẫm màu còn chưa ngả xám. Và đôi mắt xám của bà rất dễ sẻ chia, đồng cảm. Vầng trán rộng thể hiện trí thông minh và cách ứng xử khéo léo của bà sẽ khiến người khác nghĩ bà là một phụ nữ thuộc tầng lớp khá giả. 

Tận dụng vẻ bề ngoài tốt bụng, cảm thông của mình trong những vụ điều tra đặc biệt, bà đóng giả làm người phụ nữ không may mắn trong xã hội để phơi bày trò bịp của những người làm nghề bói toán, lang băm, những nhà ảo thuật Hindu và những kẻ lừa đảo khác. 

Bà cũng đóng giả thành những con bạc tha hoá để giúp đột kích vào những tiệm cá cược chỉ dành cho phụ nữ. Bà Goodwin đã thu được bằng chứng của hơn 500 kẻ lừa đảo".

Báo New York Herald viết vào năm 1921: "Có nhiều thám tử 6 feet với súng giắt ở hông và lương 3.300 đô la một năm làm ít việc có giá trị hơn bà Goodwin, một người phụ nữ nhỏ bé và nhanh nhẹn".

Thực tế bà Goodwin và những người phụ nữ khác phải làm công việc thám tử với 1.000 đô la một năm, ít hơn một nửa so với những gì thám tử nam nhận được.

Bà Isabella Goodwin sinh ra ở Manhattan vào 20 tháng 2 năm 1865. Bố mẹ bà là Anna J. Monteith và James Harvey Loghry, sở hữu một nhà hàng và khách sạn ở đường Canal. Khi còn trẻ, Isabella có mong ước trở thành một nghệ sĩ opera. 

Bà sống một cuộc sống điển hình của rất nhiều người phụ nữ lúc bấy giờ: cưới chồng vào năm 19 tuổi và có 6 đứa con, trong đó chỉ có 4 đứa sống sót. Buồn thay, chồng bà, ông John W.Goodwin, là một cảnh sát lại mất sớm vào năm 1896, để lại bà Goodwin goá bụa và cần một công việc để nuôi gia đình của mình.

Bà xin việc tại Sở Cảnh sát thành phố New York, vào vị trí giám sát tù nhân nữ và trẻ em, nạn nhân và người thăm tù. Tuy rằng việc thuê những goá phụ của những cảnh sát đã hi sinh hay quá ốm yếu không phải điều kì lạ, bà vẫn quyết định học và vượt qua các bài kiểm tra và nhận việc vào tháng 5 năm 1896.

Vào năm 1912, thành phố bị khủng bố bởi những tên cướp được gọi là "kẻ cướp taxi". Những tên cướp bắt đầu sử dụng xe để chạy trốn nhanh hơn, trong khi đó thời điểm này cảnh sát chưa có xe để đuổi theo chúng. Bọn chúng cướp một chiếc xe có nhân viên ngân hàng khi họ đang chở 25.000 đô la tới Hạ Manhattan và chạy thoát.  Vụ này được giao cho 60 thám tử nhưng không một ai có thể phá án được.

Khi vấn đề nghiêm trọng hơn, Văn phòng Cảnh sát trưởng không hài lòng với Sở cảnh sát nên đã đề nghị cung cấp vũ khí cho một số dân thường và khuyến khích họ tham gia chống lại trộm cướp.

Nơi yên nghỉ của nữ Cảnh sát đầu tiên đặt tại nghĩa trang trong Greenwood với cái tên Isabella Seaholm.
Nơi yên nghỉ của nữ Cảnh sát đầu tiên đặt tại nghĩa trang trong Greenwood với cái tên Isabella Seaholm.

Cảnh sát nghi ngờ rằng Eddie "the Boob" Kinsman, kẻ chịu trách nghiệm cho vụ này, nhưng không có bằng chứng chắc chắn nào để buộc tội hắn. Manh mối duy nhất họ có là việc hắn đến thăm khu nhà trọ thường xuyên của Kinsman. Tất cả những gì họ cần là một người để nghe lén những cuộc hội thoại, người có thể trà trộn vào mà không bị phát hiện. Đây chính là nhiệm vụ mật thám của bà Goodwin
Nơi yên nghỉ của nữ Cảnh sát đầu tiên đặt tại nghĩa trang Greenwood với cái tên Isabella Seaholm.một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm.

Trong các cuộc phỏng vấn báo chí, bà Goodwin nhớ lại việc ăn đồ thừa và ngủ trong một cái hầm tối tăm, nhỏ bé. Bà nghe lén qua các lỗ khoá và làm thân với bạn gái của tên cướp để nắm được thêm thông tin mật.

Bà lượm lặt những dấu hiệu nhận biết về sự giàu có bất ngờ của Kinsman, bao gồm cả thông tin từ một chủ tiệm, người đã nói Kinsman vung tiền rất nhiều.

Bà Goodwin biết bà đã có bằng chứng phạm tội của toán cướp khi cuối cùng bà nghe thấy Swede Annie nói: "Eddie the Boob đã đạt được mục đích rồi".

Nhờ đó, Eddie Kinsman đã bị bắt và buộc tội ăn cướp và tấn công với ý đồ giết người, y bị kết án từ 6 năm tù.

Vài năm sau, bà Goodwin chuyển tới một căn phòng ở Brooklyn, nơi bà gặp Oscer A. Seaholm, một người hàng xóm tình cờ là một ca sĩ đẹp trai trẻ hơn bà 30 tuổi. Họ cưới nhau vào năm 1921.

Vào những năm 1920, bà Goodwin giúp giám sát bộ phận mới của Sở cảnh sát - Cục Phụ nữ, giải quyết những vụ liên quan đến mại dâm, người bỏ nhà ra đi, trốn học và nạn nhân của bạo lực gia đình. Và vào năm 1924, bà giúp bảo đảm những vụ bắt giữ nổi tiếng bằng cách làm việc với các công tố viên để điều tra về những vụ lừa đảo trong y tế. Sau 30 năm phục vụ, bà nghỉ hưu. Những gì nhận được sau nhiều năm cống hiến, bà nói, "tôi học được về bản chất yếu đuối, nghèo nàn của con người!".

Bà Good mất vì bệnh ung thư ruột kết vào ngày 26 tháng 10 năm 1943, thọ 78 tuổi. Bà được chôn ở nghĩa trang Greenwood ở Brooklyn với cái tên Isabella Seaholm.

Những cảnh sát nữ khác đã làm theo bà, trong đó có 2 người nổi tiếng là Mary Shanley ở thập kỷ 1940 và Mary Glatzle ở những năm 1970.

Ngày nay, có khoảng 6.570 phụ nữ làm việc trong ngành cảnh sát của thành phố New York, chiếm khoảng 18 phần trăm trong lực lượng cảnh sát. Họ bao gồm 781 cảnh sát chìm, 753 trung sĩ và 200 trung uý.

Bà Goodwin từng nói phụ nữ có thể làm những cảnh sát chìm giỏi vì khả năng nhận biết ngay từ đầu khi còn chưa có bằng chứng xác thực.

"Tôi nghĩ lý do tại sao phụ nữ thỉnh thoảng thành công trong việc mà đàn ông thất bại là do phụ nữ nhiều khi sẽ có trực giác mạnh mẽ hơn", bà nói.

Bà bình luận thêm rằng bà tự hào vì thể hiện tốt những gì phụ nữ có thể làm khi có cơ hội đến với họ.

Linh Chi (dịch)

Các tin khác

“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

Phải rời ngành Công an là từ bỏ giấc mơ, niềm kiêu hãnh, khí chất hừng hực của tuổi trẻ, nghĩ đến điều khủng khiếp ấy, không biết bao nhiêu lần, Vũ Xuân Trường gục đầu vào bóng tối khóc nghẹn...
Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Đóng góp lớn nhất cho ngành cảnh sát nước Mỹ của August là dành cho vấn đề giáo dục. Ông là giám đốc sở cảnh sát đầu tiên tại Mỹ ra văn bản yêu cầu mọi cảnh sát phải có bằng đại học thì mới được nhận vào làm.
Cho biên giới bình yên

Cho biên giới bình yên

Hơn một năm qua, với cương vị là Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Võ Trọng Hải đã chỉ đạo cán bộ Công an tỉnh đấu tranh trấn áp có hiệu quả với các loại tội phạm.
Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Trong số những gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019 vừa được tuyên dương, có một trường hợp khá đặc biệt. Đó là Đại úy Vũ Thái Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hai Bà Trưng. 
Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Trong 10 gương mặt được bình chọn "Giải thưởng Thanh niên Công an tiêu biểu và Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019" có Đại úy Phạm Quốc Hưng, Phó đội trưởng Đội 3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội.
Có một cảnh sát Pháp như thế!

Có một cảnh sát Pháp như thế!

Marcel Guillaume (1/10/1872 - 10/2/1963) được sinh ra trong một gia đình trung lưu ở xã Épernay, tỉnh Marne, thuộc nước Pháp. Người thường được mệnh danh là thám tử giỏi nhất lịch sử nước Pháp này lại không bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành cảnh sát. Trái lại, thời trẻ ông làm nghề bán tạp hoá, rồi phục vụ trong quân ngũ một vài năm trước khi lên Paris lập nghiệp.
Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài (Đội 5), Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Hải Dương mở đầu câu chuyện với chúng tôi bằng một vụ án để lại cho anh nhiều ấn tượng. Đây cũng là chuyên án khó khăn, vất vả, tốn kém thời gian, công sức nhất, thậm chí tưởng không thể làm rõ.
Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn Edward Conlon được mọi người biết đến là một tiểu thuyết gia có những ấn phẩm bán chạy ở nước Mỹ. Nhưng ít ai biết, Conlon (54 tuổi) là một cảnh sát đã về hưu và bây giờ, vị tiểu thuyết gia này trở lại làm việc tại trụ sở cảnh sát với tư cách là một nhà văn.
Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Kiran Bedi là nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của đất nước Ấn Độ (viết tắt là IPS). Không chỉ được biết đến là nhà vô địch quần vợt giành vô số giải thưởng quốc gia, Bedi còn là nữ anh hùng đấu tranh cho những người ở tầng lớp thấp dễ bị tổn thương của Ấn Độ.
Những con đường của tôi

Những con đường của tôi

Ngôi trường Học viện Cảnh sát nhân dân thực sự đã rèn luyện cho tôi tác phong chuyên nghiệp, nghiêm túc và tạo nhiều điều kiện thuận lợi về mặt thời gian cũng như cơ sở vật chất để tôi vừa học tập, vừa tiếp tục chinh phục ước mơ nhà văn từ thuở học trò.
John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

Có vẻ như bất kỳ ai đó đã từng khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát để "sống chết" với cái nghề đó thì đều rất vô tư chấp nhận một dự cảm rằng: trong tương lai ắt có thời điểm bản thân sẽ phải đối mặt với những điều xấu xa và đáng sợ nhất trong cuộc đời mình!
Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Trưởng thành từ một trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, giờ đây với cương vị mới, Trung tá Trần Thị Mừng đã cùng đồng đội triệt phá nhiều vụ án phức tạp.
Trọn vẹn một tình yêu

Trọn vẹn một tình yêu

Chất giọng Hà Nội trầm ấm pha chút hào sảng Nam Bộ của ông khiến người đối diện cảm thấy như thân quen từ rất lâu rồi. 42 năm làm người lính, dù ở cương vị nào thì trong ông, tình yêu với nghề vẫn luôn trọn vẹn... 
Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Mười sáu năm trước, Scott Goodwin là một sĩ quan cảnh sát ở Sydney (Úc), sau đó anh chuyển công tác và nổi tiếng ở Thụy Điển về việc phòng chống các vấn đề nhập cư, ma túy và tội phạm thanh thiếu niên. Kể từ đó, anh trở thành người hùng của nơi đây.
Công an cắm bản

Công an cắm bản

Khi đó tôi còn trẻ lắm, mới hơn hai mươi tuổi, tinh nghịch và hài hước. Đi cắm bản ở nhờ nhà dân. Dân quý cán bộ Công an coi tôi như con cháu, anh em ruột thịt nhà họ vậy. Mỗi khi nhà họ có giỗ chạp, lễ tết đều mời "chú Công an" đến uống rượu cho vui.
Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Qua nhiều thập kỷ, ngành tội phạm học đã hình thành nhiều phương pháp, cách tiếp cận khác nhau để giúp các sỹ quan cảnh sát Mỹ giải quyết nhanh gọn những vụ án. Một trong những người có công đóng góp lớn trong quá trình này là Jack Maple (23/9/1952 - 4/8/2001), Phó uỷ viên Cảnh sát Thành phố New York (Mỹ) và cha đẻ của công nghệ CompStat.
Trung úy cảnh sát Matt Crowell: Người vì cộng đồng

Trung úy cảnh sát Matt Crowell: Người vì cộng đồng

Trung uý Matt Crowell đã nghỉ hưu từ Sở cảnh sát thị trấn Bordentown vào đầu năm 2020. "Trung uý là một ví dụ điển hình về một sĩ quan cảnh sát", cảnh sát trưởng Bordentown Brian Pesce nói. Sau 22 năm làm cảnh sát thị trấn Bordentown, Trung úy Matt Crowell đã nghỉ hưu vào ngày 1 tháng 1 năm 2020.